bé ục ịch tình trạng khá nặng bs khám nói bé vừa bị jun vừa bị viêm đường tiếu và có khả năng bị gan nữa bé k tự đi tiểu được mà phải nhờ sự hố trợ của bs hôm nay rút ra gần 30cc nước trong bụng bé và chích chống viêm nên cô nàng chắc nhẹ bụng thấy tươi tỉnh hơn hôm mới nhặt được , hơi bị xinh gái mặt duyên lắm nhưng lại bị bịnh nặng tội bé lắm hiện nay bọn mình gửi bé nội trú ở thú y đế mấy em chăm sóc theo dõi nhưng chắc là phải lâu dài ví bé bị liệt hẳn 2 chân trước 2 chân sau thi yếu vô cùng bé chỉ có thể nằm ngữa nằm nghiêng được thôi các bạn a nhưng khi có ai đến nựng nịu thì cứ meo meo suốt như là nói chuyện nhõng nhẽo với mình vậy tội bé lắm hiện bé đang ở nội trú thú y ngay ngã bà lê chân và trần quang khải bạn nào muốn đến thăm cứ ghé nói cho thăm bé bị liệt bên c trinh gửi là mấy em đó biết liền à , chiều nay lại phát hiện 1 bé tình trạng rất đáng thuơng nguyên phần gáy tróc hết da lòi cả thịt và mỡ hic bé tầm 2 tháng k hiểu bị chó cắn hay bị cột ở cổ mà lại nặng như vậy, nhưng nịnh nọt quấn người ghê lắm tuy rữa vết thương và chích đau wao lúc đó rồi thôi bớt đau là dụi đầu đòi bế ngay hiện tại bé đang ở thú y 32D nhiêu tứ q phú nhuận gần st copmart rạch miểu vì lúc phát hiện bé đã 6h và thú y gửi bé uc ịch đã giử 2 bé rồi k còn ***g nữa , bên này điều trị và giữ 1 ngày 70k http://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/2.gif mà bé muốn lành lặn hẳn phải mất 10 đến 15 ngày chi phí khá cao , mai mình sẽ cố tìm chổ khác phí thấp hơn, rất mong nhận được sự hổ trợ kinh phí của các bạn giúp bọn mình lo cho các bé , vì lúc chiều đi thú y gấp quá nên k kịp chụp hình bé sáng mai sẽ qua chụp hình và up lên để các bạn biết về tình trạng của bé xin chân thành cảm ơn moi người