Có lẽ có một số bạn biết Đô là của nhà mình và mình nhờ Sheryl đăng tìm chủ mới cho Đô. Cũng có bạn cho rằng con mèo chỉ là con mèo đăng bán để lấy tiền mà bày đặt yêu cầu nọ yêu cầu kia. Tùy các bạn. Với mình Đô ngoài là một con mèo ra nó còn là đứa con mà mình dành rất nhiều tình cảm, thời gian và sự yêu thương. Giờ vì quá nhiều điều không mong muốn mình buộc phải tìm cho Đô một người chủ mới.
Nói thật nuôi mèo Batư vô cùng vất vả, vất vả hơn mèo anh mèo nga nhiều lần. Hàng ngày các bạn phải có ít nhất là một tiếng để chải lông, lau mắt để các bé có một bộ lông mượt mà, một đôi mắt sạch sẽ. Chưa kể thời gian dọn vệ sinh tắm táp và chơi đùa.
Riêng với Đô ngày còn bé cả đàn mèo nhà mình bị nấm, một chị gái của Đô vì thế ko còn nữa, một chị thì theo cô mimi về nhà mới. Bao nhiêu tình cảm gia dình mình dồn hết vào Đô. Thằng bé có lẽ chưa bao giờ nghĩ nó là mèo. Nó được ngủ trên giường, được đưa đi chơi, được ôm ấp, được ngồi ăn cùng như một thành viên trong gia đình. Thằng bé rất tình cảm, nó là đứa TC? nhất trong bốn con mèo hiện giờ nhà mình đang nuôi. Chính vì thế mình không thể ích kỉ bắt Đô phải ở với mình mãi. Nói thật hiện giờ Đô không được đẹp như trong ảnh. Đây là ảnh Đô chụp nửa năm trước, giờ Đô gầy hơn chút, lông ngắn và bị vón cục. Còn lại sức khỏe của Đô vẫn ổn, thằng bé quấn người, hay đùa nghịch và vô cùng tình cảm.
Đối với mình tìm được một người chủ mới cho Đô, một người có thể cho thằng bé một cuộc sống mới quan trọng hơn nhiều chuyện bán Đô được bao nhiêu tiền, vì nói thật bao nhiêu cũng là không đủ đối với tình cảm và tâm huyết mà gia đình mình dành cho thằng bé. Tuy nhiên để nuoi một chú mèo 34 là không đơn giản, nên mình muốn các bạn suy nghĩ thật kĩ trước khi qđ đón bé về để tránh mai sau này lại phải rao bán đô thêm một lần nữa.
Thế thì Đô giống em sherry nhà tớ rồi,chuyên môn ngủ cùng giường,ngồi ăn cùng mâm với gia đình tớ ( chỉ khác là sherry là mèo ta thôi
) . Tớ hiểu tình cảm mà bạn dành cho Đô rồi vì tình cảm của tớ với em sherry nhà tớ cũng thế . Giờ nhà tớ cũng đang có 2 em mèo, sherry và 1 em Bông 3 tháng tuổi,thành viên mới của gia đình. Tớ cũng gửi đăng kí cho bạn rồi nhé.
P/s: đọc post trên của bạn sống mũi tớ cay cay. Hjx