fantasylovehot said:
Thank em
, mèo lớn quá rồi nhỉ, càng lớn càng xinh ^^
Xinh và nghe lời lắm anh ạ. Giờ thành 1 thành viên trong nhà rồi anh ạ. Ai cũng yêu quý. Ăn uống cũng tạp. Cho rì ăn náy kể cả là lạc đậu, rau muống bánh, kẹo. Ăn tất.
Yêu lắm. Cái ảnh dìm cháu nó thế thôi chứ ở ngoài xù lắm. Bố em bảo. " Bông ơi nhìn mày có khác gì cục giò di động không hả. ". Mà rất ngoan và khôn. Nịnh bố mẹ em hơn cả em. Em bị thất sủng trong nhà từ khi có nó.
..Nó có lỗi gì mà quát nó thì nó bơ bơ giả vờ đi ngủ rất đểu anh ạ. Chửi nó là" Không phải giả vờ mà ngủ đâu nhá. Tao biết thừa đấy là nó cóc nghe quay ngoát vào trong tường. Ra chuyện nhu kiểu bảo mình lắm lời ấy
Sao anh không đăng nga lai batư cho đắt hàng. Chúng nó tuy máu nga hơi nhiều nhưng nhìn cũng biết là có máu ba tư trong người mà. bông nhà em càng lớn càng phảng phất nét ba tư. Thích chết đi được. Cho đi khoe khắp xóm lun Công nhận hiếm có mèo nga xinh thế.