• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HN - Tìm nhà mới cho Sushi ! ( Update thông tin trang 3) !

timur

New Member
Sushi rất đáng yêu và cá tính. Cô chú nuôi Sushi từ tấm bé. Giờ cả cô chú đều đi làm từ sáng sớm tới tối mới về, Sushi không được chăm sóc đầy đủ, suốt ngày ở trong nhà, không được bay nhảy (thương Sushi quá!) và đặc biệt nữa, giờ cô sắp có em bé nên không thể tiếp tục chăm sóc Sushi được nữa !!!

Giờ muốn tìm chủ mới cho Sushi. hi vọng chủ mới sẽ yêu thương và chăm sóc Sushi tốt hơn !

Bạn nào có nhu cầu và điều kiện nuôi xin liên hệ : 0943.311.866 (Only SMS or PM) (Còn nếu gặp được ai thực sự thích và yêu thương cháu, sẽ tặng Sushi cho bạn đó)

Cháu đang rất mong chờ một ngôi nhà mới tốt hơn !!!

Thông tin :

- Tên : Sushi
- Tuổi : mùng 02/04 này cháu tròn 1 tuổi
- Chủng loại : Mèo tây (không biết giống cháu là loại nào)
- Giới tính : Cái - Chưa giao phối lần nào !
- Đồ dùng cá nhân của cháu : Bộ khay xẻng vệ sinh, khay đồ ăn uống, cột mài móng chú tự đóng cho cháu, sữa tắm, 2 áo rét, lược trải lông, vòng cổ, dây dắt đi dạo.
- Tính cách : Rất thông minh, đi vệ sinh đúng chỗ, cá tính, thích ăn cá trộn cơm !
- Ngoại hình : dạo này cháu hơi gầy, gương mặt rất tri thức nha !

Đây là hình ảnh những lúc cháu ngóng chờ cô chú đi làm về !!!









Và mãi chưa thấy thấy cô chú về !!!! Cháu đói wa....







SUSHI THẬT ĐÁNG YÊU !!!!
 

timur

New Member
Đây là chùm ảnh lúc Sushi 2 tháng tuổi, up lên cho các cô chú chiêm ngưỡng cháu...Đặt biệt Sushi rất thích chụp ảnh :D
 

I♥umeo

T.Viên Năng Động
Bé Sushi thật đáng yêu :03:
cô cho cháo xin giá vào inbox cô nhé
 

hanhjen

♥ Luật sư của mèo ♥
Bé Sushi nhà cô xinh quá :) Bộ lông thật vĩ đại. Thật tiếc nếu cô không nuôi được nó nữa :(
Chúc bé sushi mau tìm đc chủ tốt
 

timur

New Member
Ui, các bạn làm vợ chồng mình tổn thọ quá :dead: Vợ chồng mình còn trẻ mà, "cô chú" là xưng hô với Sushi thôi :D mình chuẩn bị có bầu bé đầu lòng nên ông xã lo lắng sushi làm ảnh hưởng đến mình nên đành rứt ruột tìm nhà mới cho cháu :blush: Hôm nay có nhiều bạn gọi điện quá, hình như sushi biết, đang tự kỷ trong tổ, không chịu ra ăn cơm :07:

Sushi rất ngoan nhưng cũng nghịch ngợm,sạch sẽ (hiz, con nhà lính nhưng tính nhà quan!!!), cháu được tiêm phòng đầy đủ từ lúc 4 tháng tuổi rồi. Thỉnh thoảng vẫn có "bác sĩ" thăm khám thường xuyên :good: Cháu thích ăn cơm trộn với cá tép nhỏ đã nấu chín, ăn xong thích đánh răng bằng chỉ nha khoa Oral-B, thích nghịch với túi nilong to, giấy vo tròn !!!
 

txh1403

Phá phách member
Chị chủ thớt ơi,chị bán hay tặng bé đi rồi thì thanh lý đống đồ dùng cá nhân cho em....đặc biệt là cái cột cào móng....cần quá mà cột để trời mưa h mốc meo hỏng hết rồi
 
Top