Làm đại 1 em đi bạn, nâng lên hạ xuống rồi cuối cùng vẫn ko mua được em nào về bầu bạn đâu. Như mình đây này, xem di xem lại cuối cùng hâm lên 4h giao dịch, tối gửi xe, sáng là đón cún về nhà.
khổ lắm em cũng làm đại 2 lần rùi nhưng lần đầu thi em ý về đc 1 tuần thì die ( tội nghiệp em nó), lần 2 thì mua của đồng hương Yên Bái nhưng người ta học dưới HN em bảo để mấy ngày em xuống dón hoặc bạn ý gửi em cún lên xong em gửi tiền cho người nhà bạn ý trên Yên Bía, hôm sau thì bạn ý bảo bán rùi. chán luôn. khổ nữa là nàh em bố em bảo ko nuôi đc chó đen với nâu, nên em cố tìm em chó màu trắng vàng gì đó a.