Con mèo nhà mình vừa mới ẵm về, lúc đầu ăn ít, sau đó nó bị tiêu chảy, bác sĩ chich thuốc cho nó, h nó ăn như hạm vậy đó. Lúc nào cũng xin ăn và ăn whistkas 1 cách ngon lành lun (lúc đầu bé ghét whiskas lắm)
Mình chỉ sợ mình cho bé ăn nhìu bé biến thành phì lũ, hoặc là worst, bị táo bón lun T_____T, cho nên mình xin ý kiến các bạn, không biết ăn bao nhiêu là đủ, với lại dạo này bé ăn xong, bé rất hiếu động, cắn mình lun, nên đôi lúc mình đánh bé, la bé, bé vẫn tỉnh bơ, rùi giỡn cái khác, và không thèm nhìn tới mình ^__^. . .
Ps: nó đã được 2 tháng rưỡi, và tên là Miu đó ^___^
Mình chỉ sợ mình cho bé ăn nhìu bé biến thành phì lũ, hoặc là worst, bị táo bón lun T_____T, cho nên mình xin ý kiến các bạn, không biết ăn bao nhiêu là đủ, với lại dạo này bé ăn xong, bé rất hiếu động, cắn mình lun, nên đôi lúc mình đánh bé, la bé, bé vẫn tỉnh bơ, rùi giỡn cái khác, và không thèm nhìn tới mình ^__^. . .
Ps: nó đã được 2 tháng rưỡi, và tên là Miu đó ^___^