RedDiamond
New Member
Con mèo nhà em nó vốn béo khỏe,đi lại chạy nhảy ăn uống rất tốt .
Cách đây vài ngày,đêm ngủ nó có hiện tượng giật mình , rồi hơi bị giật ở một bên.
Ngay sáng hôm sau đó,e thấy nó yêu hẳn và không thấy nó chạy nhảy gì hết,cũng k đòi ăn .
Đến tầm trưa em lên phòng định bế nó xuống ăn ,thì thấy nó bị co giật mạnh khoảng 4-5 phút,rồi hết .Và sau lúc đó nó rất yếu,1 bên k đi được,k đứng vững đc .Tiếp sau đó nó lại bị co giật,rồi nó dường như không xác định được ,nó cứ đi vòng tròn , rồi không xác định được vật cản phía trước .
Đến chiều hôm sau thì nó bị co giật rất mạnh ,sùi bọt mép .E cứ nghĩ nó sẽ bị chết nhưng cơn co giật mạnh kéo dài khoảng 2 tiếng rồi cứ thế nhẹ dần .Đến bây giờ đã được 30 tiếng rồi mà vẫn chưa hết,nó vẫn bị giật nhẹ .Nhìn nó tội và đau đớn lắm .Phải làm thế nào bây giờ ?.
Ở quê em k có bác sĩ thú y nên không biết phải làm thế nào ,mọi người giúp em cứu sống nó với .
Cảm ơn mọi người rất nhiều !.
Cách đây vài ngày,đêm ngủ nó có hiện tượng giật mình , rồi hơi bị giật ở một bên.
Ngay sáng hôm sau đó,e thấy nó yêu hẳn và không thấy nó chạy nhảy gì hết,cũng k đòi ăn .
Đến tầm trưa em lên phòng định bế nó xuống ăn ,thì thấy nó bị co giật mạnh khoảng 4-5 phút,rồi hết .Và sau lúc đó nó rất yếu,1 bên k đi được,k đứng vững đc .Tiếp sau đó nó lại bị co giật,rồi nó dường như không xác định được ,nó cứ đi vòng tròn , rồi không xác định được vật cản phía trước .
Đến chiều hôm sau thì nó bị co giật rất mạnh ,sùi bọt mép .E cứ nghĩ nó sẽ bị chết nhưng cơn co giật mạnh kéo dài khoảng 2 tiếng rồi cứ thế nhẹ dần .Đến bây giờ đã được 30 tiếng rồi mà vẫn chưa hết,nó vẫn bị giật nhẹ .Nhìn nó tội và đau đớn lắm .Phải làm thế nào bây giờ ?.
Ở quê em k có bác sĩ thú y nên không biết phải làm thế nào ,mọi người giúp em cứu sống nó với .
Cảm ơn mọi người rất nhiều !.