Hi các bạn.
mèo con nhà mình mới bị kẹt tay vô cửa, do cửa đóng he hé, em mèo nằm kế bên, gió mạnh đẩy cửa, mình chỉ nghe đc 1 tiếng meoooooo rồi thấy tay trc em đi cà nhắc. sờ vô thì em ko la, nhưng bóp mạnh để thử xem em có đau ko thì em rụt tay lại, nhưng em cứ đi cà nhắc thôi.sờ thì thấy mềm mềm, em vẫn ăn bình thường nhưng cứ hay đi cà nhắc hoài. mình tính là mai mang ra bác sĩ xem có làm sao ko. huhuuhu, em có làm sao như bị gãy ko các bạn, rồi trường hợp bị gãy, chữ thì chi phí như thế nào ah, mà chữa xong em có bị tật như đi cà nhắc hay vẫn bình thường, mình xót em lắm.
ah, em mèo nhà mình gần 2 tháng, hiện nay mình chỉ cho ăn pate của Wishkat với hạt Me-o, mình lại xem diễn đàn là nên cho ăn royal canin nhưng giá chát quá.Hay mình nên tập em ăn cơm trộn các bạn nhỉ ?
mèo con nhà mình mới bị kẹt tay vô cửa, do cửa đóng he hé, em mèo nằm kế bên, gió mạnh đẩy cửa, mình chỉ nghe đc 1 tiếng meoooooo rồi thấy tay trc em đi cà nhắc. sờ vô thì em ko la, nhưng bóp mạnh để thử xem em có đau ko thì em rụt tay lại, nhưng em cứ đi cà nhắc thôi.sờ thì thấy mềm mềm, em vẫn ăn bình thường nhưng cứ hay đi cà nhắc hoài. mình tính là mai mang ra bác sĩ xem có làm sao ko. huhuuhu, em có làm sao như bị gãy ko các bạn, rồi trường hợp bị gãy, chữ thì chi phí như thế nào ah, mà chữa xong em có bị tật như đi cà nhắc hay vẫn bình thường, mình xót em lắm.
ah, em mèo nhà mình gần 2 tháng, hiện nay mình chỉ cho ăn pate của Wishkat với hạt Me-o, mình lại xem diễn đàn là nên cho ăn royal canin nhưng giá chát quá.Hay mình nên tập em ăn cơm trộn các bạn nhỉ ?