nguyenhang90
New Member
Em mới mua 2 em mèo Nga, đuợc 2 hai tháng tuổi. Nhưng khi bắt về nhìn hơi thất vọng vì lông các em ấy xơ xác, te tua nhìn không giống trong hình. không trả lại mà em vẫn quyết tâm nhận nuôi vì thấy các em rất tội nghiệp, để người không biết chăm sóc nữa chắc càng te tua thảm hại.
Có điều em đang băn khoăn là sáng nay vạch lông ra thì thấy rất nhiều chỗ bị rụng lông, đóng vảy hồng hồng trên mũi, trên lưng, dưới bụng, chân, đuôi,chỗ nào cũng 1 ít ít, nhưng phân tán cả người. Em đực bị nặng hơn, nên bây giờ đuôi em ấy rụng gần hết lông rồi, sờ vô bề mặt da thì khô khô,ram ráp. Em cái cũng bị nhưng nhẹ hơn. trên mũi em ấy bị lột một miếng da nhỏ nhỏ, (do chủ không biết, cứ tưởng đồ ăn bám lên nên cạy ra),chưa thấy mọc lông lại.Em lên diễn đàn thì thấy đó là triệu chứng cuả nấm, nhưng hồi chiều dẫn đến bác sĩ thì lại được chuẩn đoán là ghẻ. Bác sĩ chích cho mỗi em 2 phát, giờ về thấy sưng sưng. Cho thuốc Prednisolone về uống thêm để chống ngứa.
Được cái các em rất ngoan, ăn cùng nhau,ngủ cùng nhau, đi vệ sinh cùng nhau luôn.Giờ thương quá, không biết làm sao, mong các anh chị, ai có kinh nghiệm với mấy bệnh này, chia sẻ cho em biết với ạ
Có điều em đang băn khoăn là sáng nay vạch lông ra thì thấy rất nhiều chỗ bị rụng lông, đóng vảy hồng hồng trên mũi, trên lưng, dưới bụng, chân, đuôi,chỗ nào cũng 1 ít ít, nhưng phân tán cả người. Em đực bị nặng hơn, nên bây giờ đuôi em ấy rụng gần hết lông rồi, sờ vô bề mặt da thì khô khô,ram ráp. Em cái cũng bị nhưng nhẹ hơn. trên mũi em ấy bị lột một miếng da nhỏ nhỏ, (do chủ không biết, cứ tưởng đồ ăn bám lên nên cạy ra),chưa thấy mọc lông lại.Em lên diễn đàn thì thấy đó là triệu chứng cuả nấm, nhưng hồi chiều dẫn đến bác sĩ thì lại được chuẩn đoán là ghẻ. Bác sĩ chích cho mỗi em 2 phát, giờ về thấy sưng sưng. Cho thuốc Prednisolone về uống thêm để chống ngứa.
Được cái các em rất ngoan, ăn cùng nhau,ngủ cùng nhau, đi vệ sinh cùng nhau luôn.Giờ thương quá, không biết làm sao, mong các anh chị, ai có kinh nghiệm với mấy bệnh này, chia sẻ cho em biết với ạ