Tuấn Anh nkox
New Member
em mới nuôi lại một bé mèo ...
được một người bạn cho ... đã đc 3 hôm nay rồi
e cho nó ăn mà nó k chịu ăn gì hết, để thức ăn trước mặt thì nó ngửi rồi bỏ đi
e mua 2 bịch thức ăn cho mèo nó k ăn
mua cơm cá kho cũng k ăn
thử qua cơm sườn cũng k ăn
cuối cùng e thử wa cá hộp ... ép lắm thì e nó ăn đúng 1 miếng nhỏ xíu rồi bỏ đi !
mới hồi nãy e thấy nó ọc ọc ghê lắm >< xót lắm người nó co giật ra một bãi nước màu vàng
mùi cứ như viên thuốc dầu cá á
e đang trong mùa thi nên k đưa nó khám bệnh đc chỗ bác sĩ thú ý xa lắm .... mà e lại đi xe đạp k có lồng nữa
e bít làm sao đây
được một người bạn cho ... đã đc 3 hôm nay rồi
e cho nó ăn mà nó k chịu ăn gì hết, để thức ăn trước mặt thì nó ngửi rồi bỏ đi
e mua 2 bịch thức ăn cho mèo nó k ăn
mua cơm cá kho cũng k ăn
thử qua cơm sườn cũng k ăn
cuối cùng e thử wa cá hộp ... ép lắm thì e nó ăn đúng 1 miếng nhỏ xíu rồi bỏ đi !
mới hồi nãy e thấy nó ọc ọc ghê lắm >< xót lắm người nó co giật ra một bãi nước màu vàng
mùi cứ như viên thuốc dầu cá á
e đang trong mùa thi nên k đưa nó khám bệnh đc chỗ bác sĩ thú ý xa lắm .... mà e lại đi xe đạp k có lồng nữa
e bít làm sao đây