Chào các bạn, đợt vừa rồi, mèo nhà mình đẻ 5 con + 2 con cũ, tổng thể là 7 con. Nuôi trong vòng gần 2 tháng đầu ko sao, ko có biểu hiện gì lạ, nhưng mới cách đây vài hôm không hiểu vì nguyên do gì, đầu tiên có 1 con vàng bỏ ăn, nhìn mặt lờ đờ, tách đàn ra nằm ở xó riêng, thỉnh thoảng mới nằm cạnh đàn, sau đó nôn, nó có đi vệ sinh hay ko mình cũng ko biết nữa, nhưng 2 hôm trước em nó có biểu hiện nôn vàng, mặt vs người gầy thóp và rồi thế là em ý ra đi. Hôm sau rồi đến lượt em tam thể, cũng biểu hiện như trên và rồi cũng ra đi theo Nhưng em này có biểu hiện nặng hơn, chắc vì quá đau đơn và mệt mỏi, nên em ý quyết định ngã từ cầu thang tầng 3 xuống tầng 1, hix ( nhưng vẫn ko chết đc, sau đó em ý lết vào 1 xó.
Mình từng đọc đâu đó rằng khi 1 con vật nuôi biết mình sắp chết nó thường chui vào 1 xó nào đó ko để cho chủ mình biết để đỡ đau buồn. Nhưng em vẫn bế nó lên và rồi 2 tiêng sau em ý đã tắt hơi thở (
Và chiều hôm qua lại đến con mèo trưởng thành thứ 2 của mình, sau gần 2 ngày mất tích, tự nhiên em ý trở về nhà và biểu hiện cũng như 2 em trên nhưng hình như bị lây bệnh thì càng nặng hơn thì phải em ý chết trong đau đớn vs những cơn co thắt bên trong bụng và rồi hơn 10h tối thì em ý cũng đã ra đi.
Thế là chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, mình đã phải mất đi hơn 3 em mèo, mà vẫn ko biết nguyên do làm sao . Chỉ biết biểu hiện là nôn vàng, người mệt mỏi lừ đừ, bỏ ăn, gầy tóp. Xung quanh mồm rãi dớt, chỗ ở có mùi tanh, có thể đây là mùi nôn vs phân. Hiện giờ mình còn đúng 2 em đó là con mèo mẹ đã gắn bó vs g/đ gần 5 năm rồi và 1 em mèo con. Nhưng em mèo con đã bắt đầu có những biểu hiện giống các con bị dịch ở trên là bắt đầu chán ăn, nôn và lờ đờ. Sáng nay em ý vẫn ăn 1 ít, nhưng đến trưa này em ý không đi theo, bên cạnh mèo mẹ như mọi hôm nữa mà chui ra 1 góc ngoài lan can nằm, có vẻ mệt mỏi. mình thương lắm, nhất định mình sẽ cố ko để em ý phải chết dịch nữa. Nhưng chưa biết phải làm ntn cả...
Mình định cho nó uống chút nước đường glucozo và cho em nó uống berbolin vs uống nước gạo. Ko biết mọi người có cách nào hay hơn ko ? Xin chân thành cảm ơn !!
Mình từng đọc đâu đó rằng khi 1 con vật nuôi biết mình sắp chết nó thường chui vào 1 xó nào đó ko để cho chủ mình biết để đỡ đau buồn. Nhưng em vẫn bế nó lên và rồi 2 tiêng sau em ý đã tắt hơi thở (
Và chiều hôm qua lại đến con mèo trưởng thành thứ 2 của mình, sau gần 2 ngày mất tích, tự nhiên em ý trở về nhà và biểu hiện cũng như 2 em trên nhưng hình như bị lây bệnh thì càng nặng hơn thì phải em ý chết trong đau đớn vs những cơn co thắt bên trong bụng và rồi hơn 10h tối thì em ý cũng đã ra đi.
Thế là chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, mình đã phải mất đi hơn 3 em mèo, mà vẫn ko biết nguyên do làm sao . Chỉ biết biểu hiện là nôn vàng, người mệt mỏi lừ đừ, bỏ ăn, gầy tóp. Xung quanh mồm rãi dớt, chỗ ở có mùi tanh, có thể đây là mùi nôn vs phân. Hiện giờ mình còn đúng 2 em đó là con mèo mẹ đã gắn bó vs g/đ gần 5 năm rồi và 1 em mèo con. Nhưng em mèo con đã bắt đầu có những biểu hiện giống các con bị dịch ở trên là bắt đầu chán ăn, nôn và lờ đờ. Sáng nay em ý vẫn ăn 1 ít, nhưng đến trưa này em ý không đi theo, bên cạnh mèo mẹ như mọi hôm nữa mà chui ra 1 góc ngoài lan can nằm, có vẻ mệt mỏi. mình thương lắm, nhất định mình sẽ cố ko để em ý phải chết dịch nữa. Nhưng chưa biết phải làm ntn cả...
Mình định cho nó uống chút nước đường glucozo và cho em nó uống berbolin vs uống nước gạo. Ko biết mọi người có cách nào hay hơn ko ? Xin chân thành cảm ơn !!