Leducthanh
New Member
Mèo nhà e hơn 2 tháng,bị nấm khá nặng,giờ đầu nó trọc lốc,cả tai,chân,thân thì lông cũng rất thưa.E đưa đi bác sĩ thú y hỏi về cách chữa.Bác sĩ bảo phải tiêm cho mèo vài lần..
-Ngày đầu tiên mang đến,bác sĩ tiêm 3 mũi,bác sĩ bảo hôm sau lại đến tiêm.
Ngày đầu tiêm xong bác sĩ đưa cho e 1 túi thuốc nhỏ nhỏ+ sữa tắm hantox ( e hỏi túi nhỏ thì bác sĩ bảo có tác dụng mọc lông nhanh,cứ cho 1 ít vào thức ăn cho nó ),về tắm cho nó 1 tuần 2 lần= sữa tắm này..sau ngày đầu đi tiêm và về e cũng cho 1 ít cái túi nhỏ cho mèo ăn,từ hôm ý nó ăn như con chết đói lâu ngày,ăn bao nhiêu cũng ko đủ,cho đến nửa bát cơm cũng hết,bụng nó giờ có dấu hiệu bị chướng bụng,sờ vào thì ko thấy khối u hay cục gì,cảm giác như đầy hơi ,và nó ăn như kiểu nuốt chửng,e nhìn thấy vừa lo vừa hãi,lúc trước nó ăn rất ít và từ tốn.
-Cứ 3 ngày tiêm như thế,e nhìn bé mèo thấy thương lắm ,vì có người giới thiệu bác sĩ này nên e cũng tin tưởng đành liều ko ý kiến gì,e chỉ có hỏi tại sao bụng mèo lại to thế,bác sĩ bảo có thể do đường tiêu hóa kém,bác sĩ sẽ tiêm thuốc để điều trị
-Xong khi tiêm xong 3 ngày liên tục (mỗi ngày 3 mũi),bác sĩ bảo mỗi tuần cho bé đến tiêm 1 lần,tính 3 ngày liên tục kia là ngày thứ 4 e cho bé đi tiêm rồi mà vẫn cảm thấy khá vô vọng,chỉ thấy bé đỡ rụng lông đi 1 chút thôi.
Và ko hiểu ngày t4 đi tiêm xong về bé rất tăng động,chạy rất nhanh và cứ thấy chân người là chạy ra cào cào rồi gậm,hay đùa nghịch,trước kia nó rất từ tốn và chậm chạp,trêu nó nó cũng kệ.
Như vậy mọi người cho e lời khuyên có nên tiếp tục theo bác sĩ ko ạ? hay là còn cách nào khác tốt hơn,nó bị tiêm nhiều e cũng xót,thanks
-Ngày đầu tiên mang đến,bác sĩ tiêm 3 mũi,bác sĩ bảo hôm sau lại đến tiêm.
Ngày đầu tiêm xong bác sĩ đưa cho e 1 túi thuốc nhỏ nhỏ+ sữa tắm hantox ( e hỏi túi nhỏ thì bác sĩ bảo có tác dụng mọc lông nhanh,cứ cho 1 ít vào thức ăn cho nó ),về tắm cho nó 1 tuần 2 lần= sữa tắm này..sau ngày đầu đi tiêm và về e cũng cho 1 ít cái túi nhỏ cho mèo ăn,từ hôm ý nó ăn như con chết đói lâu ngày,ăn bao nhiêu cũng ko đủ,cho đến nửa bát cơm cũng hết,bụng nó giờ có dấu hiệu bị chướng bụng,sờ vào thì ko thấy khối u hay cục gì,cảm giác như đầy hơi ,và nó ăn như kiểu nuốt chửng,e nhìn thấy vừa lo vừa hãi,lúc trước nó ăn rất ít và từ tốn.
-Cứ 3 ngày tiêm như thế,e nhìn bé mèo thấy thương lắm ,vì có người giới thiệu bác sĩ này nên e cũng tin tưởng đành liều ko ý kiến gì,e chỉ có hỏi tại sao bụng mèo lại to thế,bác sĩ bảo có thể do đường tiêu hóa kém,bác sĩ sẽ tiêm thuốc để điều trị
-Xong khi tiêm xong 3 ngày liên tục (mỗi ngày 3 mũi),bác sĩ bảo mỗi tuần cho bé đến tiêm 1 lần,tính 3 ngày liên tục kia là ngày thứ 4 e cho bé đi tiêm rồi mà vẫn cảm thấy khá vô vọng,chỉ thấy bé đỡ rụng lông đi 1 chút thôi.
Và ko hiểu ngày t4 đi tiêm xong về bé rất tăng động,chạy rất nhanh và cứ thấy chân người là chạy ra cào cào rồi gậm,hay đùa nghịch,trước kia nó rất từ tốn và chậm chạp,trêu nó nó cũng kệ.
Như vậy mọi người cho e lời khuyên có nên tiếp tục theo bác sĩ ko ạ? hay là còn cách nào khác tốt hơn,nó bị tiêm nhiều e cũng xót,thanks