cả tuần nay thằng Lu nhà mình ( 3 tháng ròi) tự nhiên ít ăn hẳn, trước nghiền meo lắm, bây giờ ăn có có xíu. mình mua whiskas thì k chịu ăn. cá trộn cơm cũng ăn ít, rau chỉ ăn mỗi rau cải ( cải nào cũng ăn) rau khác thì ngửi ngửi rồi ngoảnh đít đi. Sữa trước cũng nghiền lắm( mk cho ẻm uống nữa ông thọ), lúc mk pha sữa ngửi mùi đã chạy đến; nay đến liếm liếm xíu rồi thôi. Mình cho ăn thịt bò, sống thì thích ăn lắm, chín thì 1,2 miếng rồi thôi. Trước mình nấu pate cho ăn đc hôm thì tiêu chảy, mình không dám cho ăn nữa. Mấy nay cứ tự nhiên kêu gào lên, lại nghịch như quỷ con. nửa đêm k ngủ, vờn đống đồ chơi. ngày ngủ ít lắm. mình không hiểu nó bị sao nữa? mn giúp mình với, thấy nó gầy cả ng, xót lắm ạ ((