sunnie3194
New Member
Mèo nhà em vừa sinh xong hôm kia, mà bé sinh chỉ được 1 con duy nhất, lúc vừa sinh xong bé chạy xuống kêu liên tục và nhìn em giống như đang cầu cứu em vậy, bụng bé nhỏ hơn nhưng nhìn kĩ em thấy vẫn còn cộm lên, to hơn bình thường một tí, em liền đi theo bé thì thấy bé đi lên gác chui vào góc chỗ bé sinh, em tưởng bé muốn em biết chỗ sinh của bé nên để lại tí sữa cho bé uống rồi đi xuống, từ lúc đó bé không kêu nữa.
Đến sáng hôm sau em thấy bé chạy xuống và kêu như đòi ăn, em cho bé một chén cá nhưng bé chỉ ngửi ngửi rồi không ăn, qua hôm sau nữa thì chén cá hết trơn, em thấy vậy cho bé thêm cục thịt kho, bé cũng ngửi ngửi rồi quay đi . Chiều hôm đó cục thịt biến mất. Đến hôm nay em cứ nghĩ là bé đợi không có ai mới ăn, em cho bé cục thịt và con tôm từ lúc trưa, đến chiều vẫn còn y nguyên, đưa cái gì cũng chỉ ngửi rồi thôi. Mà nhìn bé có vẻ chậm chạp hơn bình thường, mỗi khi không cho con bú thì bé lại leo lên người em nằm, rồi lại chạy đi cho con bú, em không biết là bé có đói không và sữa đâu mà cho con bú nữa (. Kì trước nhà em có một con mèo bị nhiễm bệnh gì đó cũng bỏ ăn rồi chết, em sợ bé này cũng bị vậy quá ( Với lại bụng bé nhìn kĩ vẫn còn cái gì đó cộm lên ở khúc giữa bụng (khúc gần 2 chân sau thì ốm lại)
Bé đã 3 tuổi rồi, trước giờ vẫn khỏe mạnh không bị gì cả. À nhưng em cho bé sữa thì bé có uống 1 tí. Mọi người có ai gặp trường hợp này chưa ạ? Em định đưa đi bác sĩ mà mèo nhà em khó tính lắm ôm nó đi đâu là nó giãy giụa cào cấu kinh lắm, nó lại to con nữa, mà nhà em chỉ có mình em rảnh để đưa bé đi, giờ em không biết phải làm sao nữa. Giúp em với nhé mọi người
Đến sáng hôm sau em thấy bé chạy xuống và kêu như đòi ăn, em cho bé một chén cá nhưng bé chỉ ngửi ngửi rồi không ăn, qua hôm sau nữa thì chén cá hết trơn, em thấy vậy cho bé thêm cục thịt kho, bé cũng ngửi ngửi rồi quay đi . Chiều hôm đó cục thịt biến mất. Đến hôm nay em cứ nghĩ là bé đợi không có ai mới ăn, em cho bé cục thịt và con tôm từ lúc trưa, đến chiều vẫn còn y nguyên, đưa cái gì cũng chỉ ngửi rồi thôi. Mà nhìn bé có vẻ chậm chạp hơn bình thường, mỗi khi không cho con bú thì bé lại leo lên người em nằm, rồi lại chạy đi cho con bú, em không biết là bé có đói không và sữa đâu mà cho con bú nữa (. Kì trước nhà em có một con mèo bị nhiễm bệnh gì đó cũng bỏ ăn rồi chết, em sợ bé này cũng bị vậy quá ( Với lại bụng bé nhìn kĩ vẫn còn cái gì đó cộm lên ở khúc giữa bụng (khúc gần 2 chân sau thì ốm lại)
Bé đã 3 tuổi rồi, trước giờ vẫn khỏe mạnh không bị gì cả. À nhưng em cho bé sữa thì bé có uống 1 tí. Mọi người có ai gặp trường hợp này chưa ạ? Em định đưa đi bác sĩ mà mèo nhà em khó tính lắm ôm nó đi đâu là nó giãy giụa cào cấu kinh lắm, nó lại to con nữa, mà nhà em chỉ có mình em rảnh để đưa bé đi, giờ em không biết phải làm sao nữa. Giúp em với nhé mọi người