Tình hình là mình mới rước em mèo Nga lai ALD trắng tinh như cục bông gòn , mình iu em mèo ấy lắm chăm sóc rất kỹ chưa bao giờ dám bỏ đói em ấy , nói chung về mặt thể chất em ấy rất khoẻ, nhưng về tinh thần em ấy khiến mình rất buồn, về đã 1 tuần rồi thế mà e ấy ko thân thiẹn với mình được, e ấy cung 8 tháng tuổi rồi, khá lớn rồi, mình cho ăn uống ,ôm ấp, chơi đùa với e ấy thế mà vẫn ko chịu theo mình, thấy mình là bỏ chạy. Hix biết kể ra mọi người sẽ trách mình, nhưng phải thành thật, cách đây 2 ngày vì ko chịu nổi tính khí e ấy, vì tức giận mình bỏ công yêu thương e ấy mà e ấy ko coi mình ra jh mình đã đánh e ấy nặng tay, mình biết lỗi lắm, và từ đó khoảng cách giữa mình và e ấy ngày càng xa, e ấy thấy mình là chạy. XIn mọi người ai hiểu về mèo xin hãy giúp mình