BlackAngel
Tafu-chan
Gần nhà mình có 1 bé chó là ngao tây tạng bé nó được 2,3 tháng gì rồi lần đầu gặp bé là lúc mình đang dắt "quỉ răng hô" nhà mình đi chơi lần đầu tiên mình thấy ngao tây tạng ngoài đời nên hơi ngờ ngợ sau này nhìn lại mới nhận ra là ngao tây tạng.Mình được nghe tả và xem hình ảnh trên mạng được hình dung trong đầu là 1 chú chó kiêu hãnh nhưng với Quít(bé ngao tây tạng ý) lại khác đôi mắt lúc nào cũng buồn thân hình tưởng chừng như lúc nào cũng có thể xụ xuống được nó không oai vệ như những chú ngao mad mình từng xem trên mạng. Thỉng thoảng mình thường lén chơi với Quít có 1 lần mình sờ lên xoa đầu Quít nó ngồ nghề . Mình lại nghĩ đó là sự bình thường của 1 chú ngao nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chưa thấy 1 con chó nào lại có cái đầu ngồ nghề như nó vậy là mình quyết định xem thử lại , đến khi mình ra chơi với nó nhìn lên đầu Quít mình giật mình bởi vì trên đầu Quít toàn là 1 đống máu đã bị từ lâu kết dính vào mà vẫn chưa được lau rửa.Mình tức lắm nhưng không thể làm gì được đơn giản là nó không phải chó nhà mình, mình không có quyền hành gì với nó,cho nên thỉng thoảng khi đang chơi với nó mình khẽ nói : - " Thương lắm Quít ơi ".Có lần mình nhìn thấy Quít vừa được tắm xong và bị đưa ra xích 1 chỗ cho khô lúc đó mình chạy gần vào vừa đến gần mình ngửi thấy mùi nước rửa bát sực lên không thể tin được họ nuôi chó đánh đập nó đến chảy máu vậy mà dùng nước rửa bát để tắm nếu nó vào vết thương sẽ làm nhiễm trùng . Mắt của Quít lúc nào cũng đỏ ngầu làm ai nhìn cũng thương cảm ai nói loài vật không có cảm xúc chứ khi viết những câu chữ này mình vẫn cảm thấy tiếc thương cho Quít vì sao lại có 1 người chủ không quan tâm nó còn đánh đập nó . Mấy hôm vừa rồi mình qua chơi với Quít khi vừa nhìn lên đầu nó đẫ có vài mảng lông không cánh mà bay lúc này mình chỉ biết đứng lặng người .Ngao tây tạng vốn là 1 loài chó ở trên thảo nguyên chạy nhảy và được rong chơi khi nó sang VN nó đẫ phải chấp nhận phải kìm hãm cái bản năng vốn có phải có lẽ bây giờ chỉ còn có thể thở dài mà nói " nào đâu chúa tể trên thảo nguyên ? "