Em chó fox lai về nhà mình lúc em khoảng 2 - 3 tuổi gì đấy. :3 Còn giờ thì đã 7 tuổi rồi.
Ban đầu mới về, thì em ngoan, cho gì cũng ăn cả. Tuy nhiên, sau một thời gian thì lại bị biếng ăn. :v Bố mình thương ẻm quá nên tự động nhai nhuyễn cơm rồi trộn với đồ ăn hoặc pate rồi vo viên lại đút cho em ăn.
Rồi thì ban đầu cũng chịu ăn, nhưng càng về sau thì lại không chịu ăn.. ;( Cứ phải banh miệng nhét vô. Thức ăn cho chó mua ngoài tiệm cũng không chịu ăn. Thật đúng là không biết làm cách nào với ẻm.
Sau đó, nhà mình nuôi thêm 1 Chihuahua, mới về thì bé này cũng ngoan, tự ăn. Nhưng sau đó thì lại bắt chước fox, phải đút mới ăn. Nhưng được cái đỡ hơn là thức ăn vo viên để trên tay thì còn tự lại ăn.
Nhưng cả 2 đứa nếu để thức ăn trong bát hoặc đĩa cho chúng thì không đứa nào chịu ăn cả.
Mà tình trạng này là kéo dài suốt năm năm rồi. Mình quả thật là chịu k nổi tính biếng ăn của 2 đứa nữa nên nhân dịp ba mẹ mình đi thăm họ hàng tết không về mấy ngày.... Mong các bác chỉ ra cao kiến để giúp mình huấn luyện 2 đứa tự ăn lại.
Ban đầu mới về, thì em ngoan, cho gì cũng ăn cả. Tuy nhiên, sau một thời gian thì lại bị biếng ăn. :v Bố mình thương ẻm quá nên tự động nhai nhuyễn cơm rồi trộn với đồ ăn hoặc pate rồi vo viên lại đút cho em ăn.
Rồi thì ban đầu cũng chịu ăn, nhưng càng về sau thì lại không chịu ăn.. ;( Cứ phải banh miệng nhét vô. Thức ăn cho chó mua ngoài tiệm cũng không chịu ăn. Thật đúng là không biết làm cách nào với ẻm.
Sau đó, nhà mình nuôi thêm 1 Chihuahua, mới về thì bé này cũng ngoan, tự ăn. Nhưng sau đó thì lại bắt chước fox, phải đút mới ăn. Nhưng được cái đỡ hơn là thức ăn vo viên để trên tay thì còn tự lại ăn.
Nhưng cả 2 đứa nếu để thức ăn trong bát hoặc đĩa cho chúng thì không đứa nào chịu ăn cả.
Mà tình trạng này là kéo dài suốt năm năm rồi. Mình quả thật là chịu k nổi tính biếng ăn của 2 đứa nữa nên nhân dịp ba mẹ mình đi thăm họ hàng tết không về mấy ngày.... Mong các bác chỉ ra cao kiến để giúp mình huấn luyện 2 đứa tự ăn lại.