Có thể do môi trường sống thay đổi đột ngột, em ấy chưa thật sự an tâm với chỗ ở mới nên không chịu ăn, cần có thời gian cho em ấy quen dần, bình tâm lại (đặt 1 chậu nước vào cho em ngâm mình và không gian yên tĩnh một tý sẽ giúp em đỡ stress nhé bạn!).Cũng có thể em bỏ ăn vì thời tiết vào mùa mưa khá lạnh và sống ở môi trường nuôi nhốt thiếu nắng nên hệ tiêu hóa của em không được tốt tăng cường sưởi nắng cho em nó, và không phải ngày nào cho ăn cũng tốt đâu! bạn nên set up hồ, bể nuôi giống tự nhiên và thả dế hay sâu vào đó, bao giờ em đói sẽ tự kiếm mồi theo bản năng, vận động cũng kích thích tiêu hóa! với lại ban đêm nghe tiếng dế gáy cũng vui tai mà! với lại bạn nên viết có dấu để các bạn khác hiểu đúng, hiểu rõ vấn đề của bạn để tiện giúp đỡ nhé! chúc em mau khỏe, thân chào bạn!
Nói chi mà dài vậy bạn, câu hỏi cũng là giải đáp rồi đấy