Ryan Raymond
Dogs Lover-Golden Retriver Fan-Number One YTC Fan
Chó bạn đẹp quá, vậy mà nỡ lòng nào đem em nó đi. Mình cùng cảnh ngộ nên mình hiểu tâm trạng của bạn. Lúc má mình mang thai lần 1 là ổng đã đi cặp kè với người khác, mang thai mình ổng cũng như cũ. Mình sinh ra, ổng không những không bỏ tật xấu, mà còn ăn nằm với gái trong nhà mình. Thời gian mình từ nhỏ đến lớn, không biết ông ta đã cặp kè với biết bao nhiêu người nữa. Thậm chí má mình bị u não, mổ nằm viện ổng còn dẫn người khác về nhà làm vợ lẽ. Má mình mổ lần 2 thì dẫn người khác nữa về nhà nội sống như vợ chồng chính thức, khôg coi má mình ra gì. Đã vậy còn lấy tiền của má ăn nhậu, đánh mình không bằng con thú. Mình đang tuổi ăn tuổi lớn, phát triển khỏe mạnh. Ông ta đánh mình khiến chân chấn thương, hễ lạnh là đau nhức, khi lớp 6 mình cao hơn hẳn mấy bạn, nhưng vì ông ta đánh mà chân không cao lên được nữa, ai cũng thấy lạ là sao lúc trước mình cao lớn, tự dưng khựng lại không phát triển nữa. Năm mình 13 tuổi, mình đứng thề trước bàn thờ là thà KHÔNG CÓ CHA, chứ KHÔNG BAO GIỜ NHẬN ÔNG TA LÀM CHA. Giờ mình má mìh đã li dị rồi, cuộc sống mình cũng tốt hơn, nhưng mình không bao giờ tha thứ cho ông ta.
Hix , bạn còn khổ hơn mình . Cha già của mình không có đánh mình mà chị không nuôi mình quậy tiền của mẹ mình ! Ổng lấy hết vàng đeo của bốn anh em mình đem bán rồi làm quán trên Q.8 để nuôi con chó kia ! Bắt mình kêu nó bằng mẹ , may là mình mới 8 tuổi gặp bây giờ thì phang dép vào mặt ! Ổng chỉ có 1 con vợ bé thui mà mình vẫn tức ! Mình nói thiệt nếu mà mẹ mình ly dị ổng chả mẹ mình 2 cây vàng là mẹ con mình đi ngay ! Hix , hiện tại chưa li dị đc tại phải ở nhà ổng tại mẹ mình thất nghiệp rồi giờ bây giờ phải nhờ gia đình ổng cho tiền đi học ! Ngày cho có 10 nghèn chả ăn đc gì ! Hỳ , bạn bằng tuổi mình mà bạn ở đâu thế ?
Hix , bạn còn khổ hơn mình . Cha già của mình không có đánh mình mà chị không nuôi mình quậy tiền của mẹ mình ! Ổng lấy hết vàng đeo của bốn anh em mình đem bán rồi làm quán trên Q.8 để nuôi con chó kia ! Bắt mình kêu nó bằng mẹ , may là mình mới 8 tuổi gặp bây giờ thì phang dép vào mặt ! Ổng chỉ có 1 con vợ bé thui mà mình vẫn tức ! Mình nói thiệt nếu mà mẹ mình ly dị ổng chả mẹ mình 2 cây vàng là mẹ con mình đi ngay ! Hix , hiện tại chưa li dị đc tại phải ở nhà ổng tại mẹ mình thất nghiệp rồi giờ bây giờ phải nhờ gia đình ổng cho tiền đi học ! Ngày cho có 10 nghèn chả ăn đc gì ! Hỳ , bạn bằng tuổi mình mà bạn ở đâu thế ?