mình kể các bạn nghe chuyện này...
một hôm đi mua thức ăn cho lũ quỷ nhỏ nhà mình(ở trạm thú y)thì gặp một chú cún đc mang tới với tình trang hư một mắt.nhìn mà tội.bs bảo là chẳng thể chữa lành cho bé đc,nghĩa là bé chỉ còn một con mắt thôi.mình nghe mà còn đau lòng vậy mà các bạn biết k.tháng sau mình lại thì vẫn thấy bé còn ở đấy.mình hỏi bs sao lành rồi mà vẫn ở đây bs bảo là bị chủ bỏ rồi lúc mang lại thì chủ bỏ đi chẳng thèm trở lại đón bé về nhà....mình thương lắm nhưng thể nuôi thêm vì nhiều quá rồi.bé hiện giờ ở chổ bs bị nhốt trong lồng suốt ngày nằm đấy trong chiếc lồng bé xíu nhìn người qua lại chỉ với một con mắt còn lại...là con người sao lại nhẫn tâm bỏ mặt một sinh linh đang cần sự chăm sóc và yêu thương đến thế.các bạn nào có lòng hảo tâm thì đến mua lại cho bé một tình thương(mình nghĩ bs bán k mắc đâu chỉ cần trả tiền thuốc và thức ăn lại thôi).ở địa chỉ 93 tên lửa p bình trị đông b. bé là bk lai nhật, mũi gãy nhé, cái màu vàng.chỉ tội còn mỗi con mắt...
một hôm đi mua thức ăn cho lũ quỷ nhỏ nhà mình(ở trạm thú y)thì gặp một chú cún đc mang tới với tình trang hư một mắt.nhìn mà tội.bs bảo là chẳng thể chữa lành cho bé đc,nghĩa là bé chỉ còn một con mắt thôi.mình nghe mà còn đau lòng vậy mà các bạn biết k.tháng sau mình lại thì vẫn thấy bé còn ở đấy.mình hỏi bs sao lành rồi mà vẫn ở đây bs bảo là bị chủ bỏ rồi lúc mang lại thì chủ bỏ đi chẳng thèm trở lại đón bé về nhà....mình thương lắm nhưng thể nuôi thêm vì nhiều quá rồi.bé hiện giờ ở chổ bs bị nhốt trong lồng suốt ngày nằm đấy trong chiếc lồng bé xíu nhìn người qua lại chỉ với một con mắt còn lại...là con người sao lại nhẫn tâm bỏ mặt một sinh linh đang cần sự chăm sóc và yêu thương đến thế.các bạn nào có lòng hảo tâm thì đến mua lại cho bé một tình thương(mình nghĩ bs bán k mắc đâu chỉ cần trả tiền thuốc và thức ăn lại thôi).ở địa chỉ 93 tên lửa p bình trị đông b. bé là bk lai nhật, mũi gãy nhé, cái màu vàng.chỉ tội còn mỗi con mắt...