beobeo2111
New Member
Hi các bạn,
Tuần trước mình có nhận nuôi một bé mèo mướp 2 tháng tuổi, tên bé là Beo. Vừa về thì bé phát bệnh giảm bạch cầu, may mắn là nhờ các bác sĩ bé đã vượt qua được.
Tuy nhiên, bé ăn nhiều quá làm mình bối rối. Gần như là cứ cho vào tô pate whiskas là nó chiến đấu ngon lành, 1 ngày có thể ăn hết 1 bịch nhỏ 85g - có ăn kèm hạt luôn. Ăn xong rồi là vô thao cát ị cục cục. Xong rồi lại nhào vô ăn tiếp.
Mình không biết mèo con tầm 2 tháng thì ăn bao nhiêu bữa là đủ no. Vì mình sợ bé ăn nhiều quá bể bụng thì toi, mà cứ meo meo đòi ăn suốt thôi.
Cám ơn các bạn nhiều nhé, lần đầu tiên nuôi mèo nên mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm.
Tuần trước mình có nhận nuôi một bé mèo mướp 2 tháng tuổi, tên bé là Beo. Vừa về thì bé phát bệnh giảm bạch cầu, may mắn là nhờ các bác sĩ bé đã vượt qua được.
Tuy nhiên, bé ăn nhiều quá làm mình bối rối. Gần như là cứ cho vào tô pate whiskas là nó chiến đấu ngon lành, 1 ngày có thể ăn hết 1 bịch nhỏ 85g - có ăn kèm hạt luôn. Ăn xong rồi là vô thao cát ị cục cục. Xong rồi lại nhào vô ăn tiếp.
Mình không biết mèo con tầm 2 tháng thì ăn bao nhiêu bữa là đủ no. Vì mình sợ bé ăn nhiều quá bể bụng thì toi, mà cứ meo meo đòi ăn suốt thôi.
Cám ơn các bạn nhiều nhé, lần đầu tiên nuôi mèo nên mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm.