• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM Thế giới thú cưng - sự trốn tránh trách nhiệm và vô lương tâm của chính chủ shop (P1)

Miyuki_Haruno

New Member
PHẦN 1:

Với những ai thích và nuôi thỏ thì chắc cũng biết đến Pet shop Thế Giới Thú Cưng:
Facebook: https://www.facebook.com/thegioithucung
Website: http://thucung.vn/
Chắc hẳn với một Pet shop lớn như vậy thì ai cũng nghĩ là rất tốt và đáng tin cậy. Chính mình cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau sự việc lần này thì mình thấy rằng họ không hề uy tín, thậm chí là rất vô trách nhiệm và không có tình thương với chính con vật mà họ bán. Trong bài viết này mình muốn nói thẳng ra là Thế Giới Thú Cưng cũng như chính chủ shop chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà mà không màng đến sức khỏe của pet họ bán để rồi hại chết 1 con thỏ con chỉ mới tầm 3 tháng tuổi. Những gì mình sắp kể ra sau đây đều hoàn toàn đúng sự thật và mình cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì mình nói.


Ngày 10/5/2014, mình đến Thế Giới Thú Cưng, chi nhánh 640 Điện Biên Phủ, f11, q10 mua 1 bé Holland lop màu Frosty với giá 3.5tr (hình của bé post trên FB shop: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639556562803964&set=pb.101649733261319.-2207520000.1403533278.&type=1&theater)

Nhưng do mẹ mình không đồng ý cho nuôi nên trong ngày hôm đó mình cùng mẹ đã đến shop trả lại bé. Mẹ mình muốn shop nếu không thể hoàn lại tiền 100% thì bao nhiêu cũng được, ít cũng được còn hơn không. Mẹ mình có nói chuyện qua điện thoại với 1 người, đấy có phải chủ của Thế Giới Thú Cưng không hay chỉ là quản lý chi nhánh thì mình không biết vì đấy là do nhân viên bấm số và đưa đt cho mẹ mình nghe. Qua đt thì chị này nói là mẹ mình cứ để lại số đt và số tài khoản ngân hàng, chị ấy sẽ xem xét hoàn trả lại cho mẹ mình bao nhiêu, khi nào gửi tiền sẽ báo. Mẹ mình đồng ý. Tuy nhiên, đợi cả tháng cũng ko thấy gì? Nên là mình và mẹ có quay lại đây hỏi và được nhân viên shop nói thêm là phải có người mua thì mới dùng tiền đó trả lại cho mẹ mình. Và mẹ mình cũng vẫn đồng ý. Tuy nhiên mình thấy rất lạ là sau 1 tháng rồi mà không có ai mua bé thỏ, nên sau đó mình đã có ý định nếu không có ai mua bé thì mình muốn hỏi shop có thể để mình đến đón bé về lại.

Ngày 16/6/2014, đó là thứ hai đầu tuần, mình inbox cho Thế Giới Thú Cưng với nội dung như sau "dạ cho em hỏi, hồi tháng 5 em có tới shop mua 1 bé Holand lop màu frosty (chính xác là bé này https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639556562803964&set=a.476363109123311.1073741830.101649733261319&type=1&theater ) nhưng sau đó bị mẹ bắt đem trả lại ko cho nuôi, em muốn hỏi bé đã có ai mua chưa ạ? Tại shop có nói với mẹ em là sẽ hoàn lại 1 khoản tiền cho mẹ em với điều kiện nếu ai đó phải mua bé, mà mẹ em chờ lâu quá chưa thấy gì.
Và cho em hỏi là, nếu bé chưa có ai mua thì giả sử em muốn tới nhận lại bé thì có được ko ạ?" và được shop trả lời lại là "ok chị sẽ hỏi thông tin bên shop rồi báo em nhé".

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14322595939/

*Bắt đầu từ đoạn này ngoài việc kể lại đúng sự thật, mình sẽ kèm hình ảnh + link ảnh những đoạn đối thoại giữa mình và chủ shop mà mình đã cap lại từ màn hình vi tính để chứng minh cho những gì mình nói là có thật chứ không phải bịa đặt.


Qua ngày hôm sau, nghĩa là thứ ba 17/7/2014, mình được shop trả lời là "chị có hỏi rồi em ạ, cửa hàng báo là có khách hẹn sau khi sắp xếp đc chuồng trại sẽ đến ẵm bé về với chi phí là 2t5, và chị có dặn cửa hàng liên hệ lại với khách đó xem chính xác là khi nào ghé thì cho mình cái hẹn. Hiện vẫn chưa alo đc cho khách em ạ. Chị dự định chờ từ nay đến cuối tuần. Em yên tâm là nếu khách ẵm bé rồi chị sẽ ck cho em. Hoặc em muốn ẵm bé về ngay ko chờ nữa cũng đc. Em muốn như thế nào cứ báo với chị đừng ngại nhé ^.^" Vì thật sự mình rất thích bé nên khi nghe chủ shop nói rằng mình có thể đón bé luôn nếu muốn thì mình liền hỏi rằng ngay ngày mai mình có thể đón bé được ko.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14322745427/in/photostream/


Tuy nhiên mình không nhận được câu trả lời ngay, mà đến tận thứ 5 ngày 19/6/2014, chủ shop mới trả lời inbox của mình, có xin số đt của mình để sau khi hỏi xem bé ở chi nhánh nào thì sẽ báo mình đến chi nhánh đấy đón. Mình thấy điểm này có chút vô lý khó hiểu khi mà tại sao con thỏ ở chi nhánh nào mà 1 chủ shop lại không biết, không lẽ chị ta không nắm rõ tình hình buôn bán của chính shop mình? Hơn nữa, đáng lẽ ra sau khi hỏi thông tin về bé thỏ và nói lại với mình từ hôm thứ ba 17/7/2014 thì chị ấy cũng đã phải biết bé ở chi nhánh nào rồi chứ? Và cứ thế mình cứ chờ đt mà không hề có bất cứ ai từ shop gọi đến cho mình để báo bé thỏ đang ở chi nhánh nào.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14505794031/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14322583679/in/photostream/


Mãi đến tận thứ 7 ngày 21/6/2014, chủ shop mới inbox hỏi mình xem có ai gọi đt cho mình chưa và mình nói là chưa có ai. Và mình cũng vẫn lại chờ đt tiếp. Tuy nhiên đến tối hôm đó thì mẹ mình hỏi rằng mình định mang bé thỏ về lại à vì có người ở shop gọi cho mẹ mình báo thứ 2 có thể tới đón bé. Mình thấy thật lạ khi mình cho chủ shop số đt thì sao ko ai gọi cho mình mà lại gọi mẹ mình? Và mẹ mình khi đó cũng ko chịu cho mình đón bé về, mẹ bảo cứ để ở đấy cho shop bán rồi trả lại tiền cho mẹ. Mẹ kiên quyết tới độ gần trưa Chủ Nhật 22/6/2014 còn gọi lại shop và bảo là không nhận lại bé thỏ. Lúc đó mình rất phân vân vì 1 bên mẹ mình kiên quyết không cho mình đón bé thỏ nhưng mặt khác mình vẫn rất muốn đón bé.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14322583679/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14529287323/in/photostream/


Mình suy nghĩ cho đến sáng thứ hai (23/6/2014) thì inbox trả lời chủ shop rằng "Em định chiều nay qua đón bé. Có gì chị và bên cửa hàng đừng gọi đt báo với mẹ em có đc ko ạ". Bản thân mình biết rõ mình đang lén mẹ đưa bé về, và muốn không để mẹ biết mà ngăn cản thì phải không có ai báo cho mẹ mình biết. Chính vì thế mà mình mới mở lời đề nghị thử xem chủ shop và shop có thể giữ im lặng giúp mình không. Nếu chủ shop cảm thấy làm thế là không được thì có thể từ chối mình, nhưng đằng này lại rất vui vẻ đồng ý. Chính vì điểm này mà về sau khi mình nói rằng shop thiếu trách nhiệm để chết bé thỏ thì chủ shop lại đem chuyện này ra để bao biện rằng đã hết lòng giúp mình mà mình lại còn quay lại trách móc. Mình thấy không liên quan, mình biết chuyện mình cãi mẹ lén mang bé thỏ về là không đúng, nhưng nó chẳng hề liên quan gì đến việc Thế Giới Thú Cưng để bé thỏ bị viêm da và suy nhược cơ thể trầm trọng.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14509177355/in/photostream/


Thứ 2 ngày 23/6/2014 vừa rồi mình đã đến chi nhánh ở Điện Biên Phủ buổi chiều đón bé. Lúc bé được bế ra khỏi chuồng và cho vào hộp giấy để mang về thì mình để ý trên đầu bé bị hói 1 mảng lớn, nhìn là có thể biết là bị viêm da. Mình hỏi nhân viên thì chị này trả lời mình rất vui tính, bảo do mình hồi đó mua bé rồi đem trả, bé bị thay đổi nhiệt độ nên rụng lông. Có phải không, nói đúng kiểu đổ tại mình mà bé bị viêm da trong khi mình trả lại bé từ 10/5, còn bây giờ là 23/6 rồi. Thử hỏi nghe có hợp lý không? Đi từ nhà mình ở quận Gò Vấp ra shop bộ xa như kiểu bay từ Việt Nam qua Mĩ hay sao mà có thể nói do thay đổi nhiệt độ nghe có vẻ trầm trọng vậy? Rồi khi mình hỏi bé đã được chích ngừa để phòng bệnh bại huyết chưa thì chị nhân viên ném cho mình câu trả lời còn hài hước gấp 10 lần đó là trong đồ ăn của thỏ đã có thuốc giúp bé tránh bệnh rồi. Thật sự nói ra thì mọi người có tin được đó là nhân viên bán hàng của 1 Pet shop lớn không? Nói ra những cái kiến thức thật không chấp nhận được. Mình nghe mà chán đến độ không muốn đôi co thêm. Ừ thì mình biết bé bị viêm da đấy nhưng không vì thế mà mình nản mà lại thôi không đón bé nữa. Mình vẫn đưa bé về và trong tối hôm đó mình đã đưa bé đến ngay Thú y của shop Trang trại nhỏ (152 Nguyễn Thái Sơn, f4, q Gò Vấ ) để kiểm tra sức khỏe và chích thuốc luôn. Đến lúc này mình mới tá hỏa ra thêm 1 điểm nữa đó là bé yếu tới độ nằm bẹp luôn, không đứng lên được.

(CÒN TIẾP, CÁC BẠN VUI LÒNG ĐỌC PHẦN 2 (P2) CỦA BÀI VIẾT NÀY)

PHẦN 2:

Thật sự lúc ở Thế Giới Thú Cưng mình đã không để ý kĩ bé đi đứng thế nào, vì khi cho vào hộp thì trông bé cứ như chỉ đang nằm rất bình thường, mình chỉ có để ý duy nhất là bé bị viêm da. Chị Quỳnh, bác sĩ thú y của Trang trại nhỏ khám cho bé và nói với mình rằng bé bị viêm da, bị sốt, cơ thể bị suy nhược trầm trọng, bác sĩ còn kêu mình đưa tay sờ vào người bé để thấy là bé rất ốm, đúng nghĩa chỉ có da bọc xương và thật sự bé chỉ nặng có hơn 4 lạng, 1 bé thỏ tầm 3 tháng tuổi mà chỉ có 4 lạng thì mọi người có thể hiểu rồi. Bác sĩ Quỳnh cũng nói luôn với mình rằng bé yếu lắm, khó mà qua khỏi nhưng tất nhiên cả mình và bác sĩ đều cố gắng với hi vọng biết đâu bé may mắn. Vì bé rất yếu nên bác sĩ chỉ truyền nước và thuốc bổ chứ không hề tiêm kháng sinh. Tối hôm đó sau khi được truyền nước thì bé có khá hơn, tuy nhiên ko ăn uống được. Qua hôm sau, thứ 3 ngày 24/6/2014, mình đem bé đến bác sĩ Quỳnh tiếp thì bác sĩ cũng chỉ truyền nước cho bé chứ không thêm gì. Bác sĩ bày cho mình về nhà hãy nghiền nát cỏ gex rồi pha với nước nóng cho sệt như bột em bé rồi ráng bơm vào miệng bắt bé ăn cho có sức. Nếu không ép thì bé tuyệt nhiên không đủ sức để tự ăn. Mình nghe theo lời bác sĩ cũng ép bé ăn được tuy không nhiều, cho bé uống cả men tiêu hóa. Bé có vẻ cũng ngoan ngoãn chịu để mình bơm đồ ăn vào miệng, tuy nhiên nhìn chung thì bé vẫn là rất yếu, không thể đứng nổi chứ đừng nói đến chạy nhảy. Thỉnh thoảng cố lắm thì bé gắng gượng rồi người cứ siêu vẹo bò để thay đổi tư thế nằm. Bạn nào có nuôi và yêu thỏ thì cũng biết, nhìn bé thỏ mình chăm mà chỉ cần bỏ ăn thôi là cũng thấy xót lòng, hoặc giả sử bé gãy chân đi cà nhắc rồi thỉnh thoảng lại ngã cũng thương vô cùng. Còn bé thỏ của mình còn tệ hơn thế, bé nó không thể tự làm được cái gì, chỉ có thể thỉnh thoảng lê lết thân từ góc này sang góc khác nằm. Mình thấy bé chịu ăn, thấy hi vọng và nghĩ bé sẽ may mắn qua được nên mình đã không inbox gì cho chủ shop để khiếu nại về sức khỏe của bé. Trưa hôm đó mình chỉ inbox để xin được lấy giấy tờ của bé, vì bé là thỏ được nhập từ Thái.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14322725407/in/photostream/

Mình đã rất cố gắng gần như cứ 2 tiếng là bắt bé uống nước hay ăn 1 lần. Vậy mà cuối cùng bé vẫn không qua được. Và bé thật sự ra đi vào sáng thứ 4 ngày 25/6/2014, lúc khoảng gần 8g sáng. Mình quá đau lòng và thật sự đến lúc đấy mình cảm thấy bản thân không thể nín nhịn và nhân nhượng với sự vô trách nhiệm của Thế Giới Thú Cưng được nữa. Mình inbox cho chủ shop để nói rằng mình không cần giấy tờ của bé thỏ nữa và không quên hỏi tại sao shop lại để bé ra nông nỗi như thế, bé vì quá yếu mà đã đi rồi. Vậy mà chủ shop lại lôi chuyện đã giúp mình lén giấu mẹ mang bé thỏ về nhà rất nhiệt tình. Chuyện đó thì có liên quan gì tới việc bé thỏ bị suy nhược cơ thể, viêm da và gầy ốm do như thể shop đã bỏ đói bé? Việc gì mình sai mình sẵn sàng nhận, như việc mình giấu mẹ lén mang bé về mình không hề nghĩ có gì để tự hào. Nhưng rõ ràng mình không hề là người làm cho bé rơi vào tình trạng chỉ còn thoi thóp chờ chết. Nói thẳng ra, nếu mình không đến đón bé thì trước sau bé cũng chết ở shop. Vậy mà chủ shop nói như thể tất cả là do lỗi mình, nói như thể vì mình mà bé mới chết. Điều này mới thật vô lý làm sao, làm sao chủ shop có thể trắng trợn đổi trắng thay đen như thế, nói ra một lời mà không cảm thấy xấu hổ hay cắn rứt lương tâm.

https://www.flickr.com/photos/978728...n/photostream/

https://www.flickr.com/photos/978728...n/photostream/

https://www.flickr.com/photos/978728...n/photostream/


Chủ shop tự tin bảo rằng bé ở shop hoàn toàn khỏe mạnh, không có chuyện suy nhược, gầy yếu như mình bảo, bao nhiêu khách ra vào vẫn ngắm bé mỗi ngày. Nói ra câu này mà chị ta không hề biết rằng có 1 khách đến chích cho thỏ ở Trang trại nhỏ, chị này biết bé thỏ của mình, chị bảo rằng vừa mới tuần trước chị có ghé Thế Giới Thú Cưng và có thấy 1 bé tai cụp màu trắng trông rất yếu, nằm cứ run hoài, hỏi shop là hình như bé bị bệnh hả thì nhận được câu trả lời đó là thỏ của khách gửi. Nghe thật buồn cười, từ khi nào mà bé thỏ thành là của mình gửi shop vậy? Mình trả lại bé và mẹ mình còn chưa nhận lại được đồng nào từ shop thì lấy đâu ra cái lý thuyết là của mình gửi? Rồi kể cả nếu cứ cho là mình gửi đi, vậy sao bé nó bệnh mà không hề nói năng báo với mình một tiếng? Sống thì có tình người một chút đi chứ, bé nó có tội tình gì mà bỏ nó để khiến nó cuối cùng phải chết?

https://www.flickr.com/photos/978728...n/photostream/

https://www.flickr.com/photos/978728...n/photostream/


Mình đúng thì mình chẳng sợ phải đôi co với loại người không biết xấu hổ và vô liêm sỉ, sống bằng tiền trên mạng sống của 1 bé thỏ. Mình tự tin bảo chủ shop cần thì hãy nói chuyện với bác sĩ để xem những gì mình nói có đúng không. Chị ta đồng ý nhưng lại không quên gây khó dễ cho mình bằng cách bắt mình và bác sĩ phải tới chỗ của chị ta ở tận Tân Sơn Nhì quận Tân Phú nói chuyện, chứ chị ta tuyệt đối không chịu đến trực tiếp Trang trại nhỏ để đối chất với bác sĩ Quỳnh. Mình rất tức giận bởi thái độ vô liêm sỉ và ngạo mạn của chị ta nên cũng không muốn dễ dàng cho qua. Mình bảo chị ta cho mình 30' để đi gặp bác sĩ và mời xem bác sĩ có thể đi được không. Kết quả đương nhiên bác sĩ Quỳnh không thể bỏ shop mà đi, mình hoàn toàn hiểu và cũng không muốn làm khó chị, chỉ tức rằng mình không có ai đi cùng để đến nói chuyện phải quấy với loại người đổi trắng thay đen như chị ta.

https://www.flickr.com/photos/978728...n/photostream/

https://www.flickr.com/photos/978728...n/photostream/


Sau đó mình có inbox FB nhắn rằng mình vẫn sẽ gặp chị ta nhưng sẽ không có bác sĩ.

https://www.flickr.com/photos/978728...n/photostream/

Do thấy lâu trả lời và sợ chị ta không check inbox nên mình quyết định gọi điện thoại cho chị ta luôn, đề nghị đổi địa điểm gặp mặt qua 1 chỗ khác gần hơn, hoặc không thì để mình đến chi nhánh Điện Biên Phủ gặp chị ta vì mình mua bé thỏ ở đó mà. Nhưng chị ta kiên quyết không, vẫn một mực đòi địa điểm phải ở Tân Sơn Nhì. Chị ta nói cái gì cũng rất hay, mình bảo chỗ đó xa thì chị ta giở giọng đã phải bỏ công việc và thời gian ra để tiếp mình mà mình còn đòi hỏi quá đáng. Có gì là quá đáng? Mình hay chính chị ta mới quá đáng? Khi mình bảo bác sĩ còn có công chuyện ở shop, không thể đến gặp chị ta được thì chị ta lại nói với cái giọng rất không tôn trọng bác sĩ rằng nếu không đến được thì nói lý do xem bận gì mà không đến được. Đã không biết xấu hổ và mặt dày thì cái gì cũng có thể nói được, chị Quỳnh là bác sĩ thú y thế chị ta nghĩ sẽ bận gì? Khi mình bảo mình cũng không có rảnh rỗi mà chạy ra 1 nơi xa thế gặp chị ta thì chị ta không ngại mà nói rằng mình rảnh rỗi lắm chứ không có bận như mình nói. Mình hỏi chị ta căn cứ vào đâu mà dám nói 1 câu như thế thì chị ta nói nếu mình không rảnh thì đâu có cùng mẹ mình đi tới đi lui cái shop của chị ta. Mình tức bảo rằng để mình đưa đt cho chị ta nói chuyện với bác sĩ luôn cũng được đây thì chị ta liền mỉa mai chắc gì người nói chuyện sẽ là bác sĩ. Nói qua nói lại thì chị ta vẫn nhấn mạnh rằng chỉ gặp ở Tân Sơn Nhìn, nếu mình mà không tới thì thôi và tắt máy luôn. Mình thật sự không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả một con người mất tư cách đạo đức như thế. Đóng kịch rất hay, lời nói cũng rất trôi chảy để ép người khác nhưng không quên tạo ra vỏ bọc đẹp đẽ mĩ miều để mọi người nghĩ rằng chị ta thánh thiện, còn mình mới chính là đứa ăn vạ đáng ghét.

(CÒN TIẾP, CÁC BẠN VUI LÒNG ĐỌC PHẦN 3 (P3) CỦA BÀI VIẾT NÀY)

PHẦN 3:

Với mình hay mẹ mình ngay từ ban đầu đã không hề "có chết cũng phải lấy lại tiền". Mẹ mình có thể gay gắt không cho mình nhận lại bé, cứ muốn bé ở shop để có người mua rồi để shop hoàn tiền nhưng trên thực tế nếu shop có lơ luôn không trả thì mẹ mình cũng sẽ coi như là bị lừa chứ chẳng việc gì phải làm um lên. Còn cái lần mẹ và mình có ghé lại để hỏi vụ hoàn tiền sao lâu quá vì lúc đó có công chuyện tiện đường đi ngang qua thì ghé vào hỏi, chứ mẹ mình chưa có phải loại ghê gớm mà ngồi nhà thấy không yên nên ráng dắt xe máy chạy từ quận Gò Vấp ra quận 10 đòi tiền. Nếu mẹ mình thật sự thèm tiền thì ngày nào cũng sẽ gọi đến shop mà ăn vạ đấy chứ mà chủ shop đi nói với cái giọng rằng mẹ con mình rảnh rỗi nên cứ đi tới shop mãi. Còn mình, mình thương bé thật lòng nên mới có thể cãi mẹ mà làm liều. Cũng vì thương bé mà khi thấy bé bị viêm da nặng thế mình vẫn mang về chữa trị. Nếu thật sự không thương bé thì mình có thể hoàn toàn từ chối thôi không nhận lại nữa, rồi có khi còn phải ăn vạ shop tại sao lại để bé ra như thế, bé như vậy thì làm gì có ai dám mua và như thế thì cũng chẳng có tiền mà trả lại cho mẹ mình. Mình đã nhân nhượng lắm khi cho rằng do shop sơ suất chểnh mảng khi chăm sóc bé để bé mới thế. Nhưng khi mình biết rõ bé đã yếu tới mức chỉ còn nước chờ chết, sống được phút nào hay phút đó thì mình không nghĩ mình đủ rộng lượng mà bỏ qua. Nếu là người khác, sau khi khám bác sĩ mà biết tình trạng bé tồi tệ như thế thì người ta sẵn sàng mang ngược bé lại ra shop mà truy cứu. Mình thương bé nên muốn hi vọng vào may mắn, muốn cố hết sức giữ lại mạng sống cho bé nên mới cứ im lặng mang bé về mà chăm. Để đến khi bé đi thì mình chẳng còn lý do gì để mà im lặng nín nhịn nữa. Nói ra thì chủ shop không nhận lỗi đã đành còn ngang nhiên đổ lỗi cho mình. Thật quá sức tưởng tượng.

Mình thật không hiểu nổi lương tâm của chủ shop lẫn nhân viên Thế Giới Thú Cưng nằm ở đâu. Họ cầm tiền của mình, mình vì bất đắc dĩ mà ban đầu đem trả bé lại và mình cũng đâu được nhận lại đồng nào. Vậy sao họ không cứ tiếp tục chăm sóc bé, bé rất đáng yêu nên kiểu gì mà không có người mua. Vậy mà nỡ nào họ bỏ mặc bé cho tới chết? Nếu mình không đến đón bé thì đúng là như thế thật chứ có sai điều gì. Vậy mà chủ shop, chị ta không quên diễn 1 vở kịch nhỏ đó là nói rằng có người hẹn sẽ quay lại đón bé khi đã chuẩn bị chuồng đầy đủ. Nghĩ lại mà thấy không tưởng, bé thỏ nó gầy ốm như thế, nó viêm da nặng như thế, bói đâu ra có người chịu mua bé nó với giá 2.5tr vậy? Qúa đáng lắm, kiếm tiền trên mạng sống của con thỏ mà mình bán, nó chỉ mới có 3 tháng tuổi, tự hỏi chị ta cầm 3.5tr trên tay có cảm thấy bẩn tay không hay thực ra là rất thoải mái?

Mặc dù rất tức giận và muốn tới gặp mặt nói chuyện phải quấy với chủ shop Thế Giới Thú Cưng nhưng cuối cùng mình đã không đi. Mình cảm thấy không việc gì phải làm theo yêu sách của chị ta. Thật kì lạ khi chị ta có số đt của mình nhưng ko nhắn vào đt cho mình mà phải dùng đến FB để ráng inbox nói cho mình lời cuối, vẫn ráng tỏ ra chị ta là người tử tế, đã rất tạo điều kiện giải quyết khiếu nại cho mình nhưng mình thì lại không biết điều mà câu kéo thời gian của chị ta.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14529249703/in/photostream/
Mình đâu có rảnh mà ôm FB check cả ngày nên là đến tối về nhà mình mới thấy được cái tin nhắn chị ta gửi lần cuối lúc 3 rưỡi chiều. Mình không đi gặp tận mặt thì không có nghĩa mình sợ chị ta hay có ý định bỏ qua. Thà là mình không lên tiếng, không làm gì hết thì không nói. Nhưng chắc chắn mình không có im lặng, mình viết ra những dòng này để vạch ra bộ mặt đạo đức giả của chủ Thế Giới Thú Cưng. Mình không cần biết đã từng có ai như mình chưa, kể cả cho dù chưa có ai mua thỏ ở đấy bị như mình thì mình vẫn không ngại mà nói rằng Thế giới Thú Cưng hoàn toàn rất vô trách nhiệm, còn chủ shop thì là người thật vô liêm sỉ cũng như vô trách nhiệm và không có tí tình thương với chính con thỏ mà chị ta lôi từ Thái về bán.


Ảnh này được chụp khi bé vẫn chưa mất, tuy nhìn thì khó thấy rằng bé gầy ốm hay có biểu hiện suy nhược nhưng có thể thấy tai bên trái của bé bị hói 1 mảng lớn

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14508166422/

Ảnh này được chụp khi bé đã mất, cho thấy cân nặng thật sự của bé chỉ có 4.5 lạng. Nhìn kích thước của bé trong hình thì mọi người có thể thấy mình không nói sai khi nói bé tầm 3 tháng tuổi.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14507925274/

Ảnh này chụp cận cảnh chỗ tai bị viêm da của bé.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14508162982/

Còn đây là sổ khám bệnh của bé, được viết vào tối thứ 2 ngày 23/6/2014, cũng là ngày mình mang bé từ Thế Giới Thú Cưng chi nhánh Điện Biên Phủ về. Trong sổ có ghi rõ tình trạng sức khỏe, cân nặng của bé và bác sĩ thực sự đã tiêm những gì cho bé.

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14512552694/in/photostream/

https://www.flickr.com/photos/97872848@N04/14490839936/in/photostream/


*Còn đây là đôi lời dành riêng cho chủ của tất cả các chi nhánh Thế Giới Thú Cưng, người mà tôi cũng không biết tên thật là gì, chỉ nghe đồn những người trong giới nuôi pet hay gọi chị với cái tên Miu, chắc thế, và là chủ nhân của số điện thoại 0922777707. Nếu chị mà có vô tình đọc được mấy dòng này thì tốt. Tôi cam đoan tất cả những gì mình nói phía trên đều là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn nếu giả sử chị thấy nói sai, đổ oan cho chị, bôi xấu danh tiếng của Thế giới Thú Cưng, chị có thể gọi điện thoại đến Trang trại nhỏ 152 Nguyễn Thái Sơn, f4, q Gò Vấp, gặp bác sĩ Quỳnh để nói chuyện và để được xác nhận sự thật về sức khỏe bé thỏ (Số đt đây: 091 252 26 61). Chị tự tin chị đúng thì hãy gọi đt và gặp bác sĩ, xin chị đừng giở giọng yêu cầu đòi hỏi rằng bác sĩ PHẢI đến gặp chị thì chị mới nói chuyện. Thiết nghĩ chuyện có liên quan đến không chỉ danh tiếng của shop mà còn cả của chị thì một cú điện thoại gọi thẳng đến Trang trại nhỏ cũng đâu phải khó khăn hay quá đáng đúng không?
 
Last edited by a moderator:

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Chủ topic chỉ tạo 1 bài để người đọc dễ theo dõi
Không post bài sai box. Mình đã di chuyển lại đúng box.
 

Miyuki_Haruno

New Member
Cám ơn bạn! Do lần đầu post bài mình cũng gặp chút khó khăn. Ban đầu mình cũng chỉ post 1 bài từ đầu đến cuối đầy đủ nhưng ko hiểu sao hệ thống cứ báo lỗi ko cho đăng do lố kí tự quy định (nếu mình ko nhầm). Nên mình đành phải chia nhỏ bài ra làm 3 phần để post được.
 

sei-chan

Member
R.I.P cho pé thỏ...đọc dc những j b kể làm mình thấy sợ...hồi trứơc tới giờ mình vẫn khá là tin tưởng 1 shop lớn như TGTC thì uy tín, trách nhiệm fải dc đưa lên hàng đầu chứ...chưa kể nuôi con vật j dù mún hay ko thì cũng có chút mến tay mến chân trong thời gian tiếp xúc với pé chứ...pé dễ thương thế mà bỏ đói ko quan tâm....thiệt là hết ý kiến....cầu mong pé dc lên thiên đàng thỏ
 

Miyuki_Haruno

New Member
R.I.P cho pé thỏ...đọc dc những j b kể làm mình thấy sợ...hồi trứơc tới giờ mình vẫn khá là tin tưởng 1 shop lớn như TGTC thì uy tín, trách nhiệm fải dc đưa lên hàng đầu chứ...chưa kể nuôi con vật j dù mún hay ko thì cũng có chút mến tay mến chân trong thời gian tiếp xúc với pé chứ...pé dễ thương thế mà bỏ đói ko quan tâm....thiệt là hết ý kiến....cầu mong pé dc lên thiên đàng thỏ
Cám ơn bạn, mình cũng mong thế :(
 

Miyuki_Haruno

New Member
bây giờ shop nhỏ đôi khi lại tốt hơn shop lớn...shop càng lớn càng ẫu tả..
Ừ bạn, mình cũng nghĩ thế vì mình cũng đã đi rất nhiều Pet shop rồi. Nhưng TGTC này thì ko chỉ ẩu tả mà họ là vô cùng vô trách nhiệm và vô lương tâm. Bản thân là người bán thú cưng đến cho mọi người thì chí ít nếu ko thể mang tới dịch vụ tốt nhất thì cũng phải yêu thương thú. Đằng này những gì mình nói cho thấy họ chẳng có tí tình thương nào...
 

Terawind

YTC Developer
Có đọc bài này bên hamstervn. Bà chủ shop vô nói chuyện xàm xàm, rồi phán đại loại như là những ai không nuôi thỏ thỉ không được comment cứ như chỉ có mình bả am hiểu về thỏ, trong khi đây là vấn đề trách nhiệm chứ không phải ai nuôi thỏ giỏi hơn ai. Xong admin vô đóng luôn topic để bảo vệ cái shop đem tiền tới cho diễn đàn. Thấy mắc cười không chịu được :hahaha:
Chia buồn với bạn cùng bé thỏ.
 

Miyuki_Haruno

New Member
Có đọc bài này bên hamstervn. Bà chủ shop vô nói chuyện xàm xàm, rồi phán đại loại như là những ai không nuôi thỏ thỉ không được comment cứ như chỉ có mình bả am hiểu về thỏ, trong khi đây là vấn đề trách nhiệm chứ không phải ai nuôi thỏ giỏi hơn ai. Xong admin vô đóng luôn topic để bảo vệ cái shop đem tiền tới cho diễn đàn. Thấy mắc cười không chịu được :hahaha:
Chia buồn với bạn cùng bé thỏ.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình!

Mình thì sau 1 ngày post bài lên hamstervn.net cũng đã ko muốn quay lại vào diễn đàn đó để theo dõi nữa. Ngoài những bạn/anh/chị đọc bài mà tin lẫn thông cảm cho mình thì mình đều rất cảm kích và trân trọng. Tuy nhiên có những người ko hiểu chuyện, hoặc là cố tình ko hiểu, tôn thờ và muốn bảo vệ cho chủ shop thì thật mình nghĩ mình ko nên đôi co. Mình là người trong cuộc, mình hiểu rõ mình đã làm gì, mình thèm tiền hay chính chủ shop thèm tiền thì cả mình và chị ta đều rõ hơn ai hết. Còn riêng chủ shop, chị ta quá lật lọng, mình càng nói thì chỉ càng mất bình tĩnh nên quyết định để đó cho mọi người phán xét. Mình ko dựng chuyện thì mình chẳng sợ hay hổ thẹn với lương tâm. Chẳng qua quả báo đến muộn nên chị ta nghĩ chị ta đã thắng và vùi dập được đứa như mình, còn những ai o bế cho chị ta thì vẫn cứ ngu muội tôn thờ và bảo vệ cho cái loại người ko chỉ vô liêm sỉ mà còn vô lương tâm. Mình ko theo dõi bên đó nữa để tránh đọc phải những bình luận vu khống của chính chị ta hay những ai o bế chị ta để ko phải thấy bực bội nên ko biết rõ bên đó đã có gì. Nhờ bạn nói mà mình mới biết Admin cũng o bế chị ta mà đóng topic. Công nhận tiền nó mua đc nhân cách của rất nhiều người. Topic cho dù có bị đóng thì mình tin vẫn sẽ có người đọc tới và cũng vẫn sẽ có những người tin những gì mình nói, như bạn vậy. Thật sự cảm ơn bạn nhiều ^^
 

shisheiran

Member
Mình thấy, giờ người bán thú cưng chả có bao nhiêu người là yêu thú cưng thật, trong mắt họ đó chỉ là món hàng kiếm lời, chả khác gà vịt là bao, lần trước mình đọc bài về chuyện mấy tiệm ở Lê Hồng Phong và nhiều chổ khác nhập chó mèo như thế nào, đối xử với chúng ra sao, mình lạnh cá người, nếu thật như vậy, số lượng các em chó mèo chết trên tay họ nhiều đến cỡ nào chứ.
Mình cũng đnag cần vài em mèo để mở tiệm, nếu không gom được từ các bạn nuôi nhà thì chắc mình đi thái một chuyến thôi, chứ nếu liều mua ở tiệm, mình sẽ không chịu nổi cảnh em nó chết trên tay mình.
 
Top