Mình mới bắt về 1 em alaska 11 tháng được khoảng 1 tuần. Khi ngồi viết topic này là mình mới chạy theo em nó cả mấy cây số về. Khi bắt về mình để trong nhà 3 ngày để quen dần khí hậu (Mình lấy con emy ngoài bắc, mình ở đà lạt, trời lạnh). Ngày thứ 4 mình cho ra ngoài 30', ngày thứ 5 1h30'. Đến hôm nay mình dắt ra như thường lệ thì tụt mất đai, chạy ra đường. mình kêu mấy cũng không lại, cứ chạy, vậy là mình chạy theo cả 2 cây số mới bắt được. Mặc dù đến hôm nay emy đã quen với mình lắm rồi, thấy mình cũng tỏ vẻ mừng. Nhờ các bạn có kinh nghiệm cho mình hỏi có phải con alaska nào cũng vậy không? nếu vậy dắt ra công viên làm sao mình dám thả ra? Với con này kêu không bao giờ chạy lại, toán quay mặt đi. Ban đêm thì hú, hàng xóm phàn nàn quá trời! Xin chỉ giáo giùm! Cảm ơn rất nhiều!