• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

xin tráh xa new pet hopital đặq duq.....

Status
Không mở trả lời sau này.

babydog99

Yêu cún
hoangkhanh said:
Mọi người đâu cần bắt bẻ , nặng lời với bạn ấy như vậy,dù sao bạn ấy cũng vừa trải qua chuyện đau buồn mới lên đây thông báo cho mọi người đề phòng. Chúc bạn mau vượt qua khoảng tgian đau buồn này:)
Đọc có hiểu gì đâu mà đề phòng
 

babydog99

Yêu cún
kunmin said:
bác sĩ bh hầu nkư nkận tjền kua? ngta xog làm ăn mất dạy kjh khủng.bạn nên làm rõ ràng ckuyện nay.mog cko kún bạn mau lành.
kòn mấy tkằg kja nữa cm vô học ak.ngta vjết bàj lên để cm dút knghiệm mà k gặp phảj. k đồg cảm tkì tkôj kòn sủa bậy.cm trẻ trâu ak mà k djck dc.wá vô văn hoá.
Đừng có vơ đũa cả nắm nhé, chia sẻ thì cũng phải viết ngôn ngữ cho nó chuẩn, kiểu viết như vậy ai mà ngồi đọc đc
 

beyeubeyeu

YTC Developer
Thành thật chia buồn cùng bạn ,chúc bé nó sẽ được khỏe mạnh và mau bình phục . Nhưng mà cho góp ý là viết chữ Việt Nam đi bạn ơi , chữ bạn viết đọc nhức đầu và muốn nổ con mắt luôn :lac_dau: :lac_dau: :lac_dau:
 

puma_91bd

YTC Developer
lên mạq nqe nhìu ng nói ở đó làm ăn đc mới maq e nó xuốg...hiz...chìu nay ở bd mưa chưa đi đc...mai mỳk sẽ đi sớm
 

puma_91bd

YTC Developer
beyeubeyeu said:
Top cho new pet hopital thấy để có lời giải thích ra sao cho việc chuẩn đoán sai bệnh lần này đây :clapping: :clapping: :clapping:
đã dầm mưa hùi chìu xg và nhận đc kâu trả lời là mong cô chú thông cảm cho con cũng như các bsty. nói chuẩn đoán của bs trực típ trị bệnh cho jackie là bs Thanh Thủy vs bs ở nông lâm k ai sai hết. vậy mà k hỉu sao 1 kái ghi là viêm tử cung v k có thai...1 kái ghi là thai chết -> cắt tử kung....pó tay. bs trực típ chữa bệnh cko pé thì k đứng ra giải thích mà để cho 1 bs khác đứq ra nói chuyện vs gd mỳk.từ đầu ts kuối vẫn k nhận lỗi mà cứ nói gd mỳk sai.
mới đầu cãi là có thể do máy siêu âm có vần đề lúc sau lại nói có thể do thai nằm bị gan chèn lên nên k thấy đc rồi sau cùng kết luận thai chết lâu rồi trước khi xuốq khám thai đã chết lưu. thật bó tay cho lời giải thích của bs ở đây. có thai nào chết lâu rồi mà mổ ra 1 cục vậy k???? rồi nói đủ thứ từ chuyên môn trong khi thừa pík gd mỳk k học thú y sao mà hỉu đc.
cả nhà dầm mưa xg nói chuyện ra về còn ức chế gấp 10 lần lúc đi. đã vậy thái độ của bs Thủy còn kênh kiệu nhìn tức k chịu đc , 3 mẹ mỳk nói chuyện mà bả k đứng ra giải thích cứ để 1 bs nam ở đó nói rồi vênh mặt lên liếc ngang liếc dọc ...nhìn xuống ngó lên...e mỳk nói có lẻ bả chê dân tỉnh nên kái kiểu vậy.
 

MeoxiemBD

T.Viên Năng Động
Chia buồn cùng bạn và mong bé bull mau mau khoẻ bệnh. Mình cung ở bình dương nhưng nuôi mèo. Sao k khám bé ở bd mà xuống sg chi cho mệt. Mình hay khám chó , mèo nhà mình ở Lái Thiêu có tiệm thú y ok lắm, xet nghiep, sieu am , phau thuat..... Minh thay vai nguoi cung dem cho giong nha ban den day de mỗ khi cho den ngay sinh.
 

ytc_hong

Member
Nói nhiều với bà ấy mệt quá bạn nhỉ! Nói xong còn tức muốn chết. Thái độ như thế chẳng khác nào như dân thất học mặc dù có học đàng hoàng :(. Cái kiểu này chắc thuê giang hồ đạp xe bà đó đi, canh me lúc bà đó đi làm về đạp xe cho bà chít. Mình cũng có nuôi Cún nên hiểu dc phần nào cái cảm giác đó. Cũng may là bé Cún nhà bạn ko sao hết. Giờ thuê giang hồ đạp xe bả cho bỏ tức. Chứ cái giọng ăn nói như thế là thua, ko cãi lại dc rồi. :154:
 

puma_91bd

YTC Developer
MeoxiemBD said:
Chia buồn cùng bạn và mong bé bull mau mau khoẻ bệnh. Mình cung ở bình dương nhưng nuôi mèo. Sao k khám bé ở bd mà xuống sg chi cho mệt. Mình hay khám chó , mèo nhà mình ở Lái Thiêu có tiệm thú y ok lắm, xet nghiep, sieu am , phau thuat..... Minh thay vai nguoi cung dem cho giong nha ban den day de mỗ khi cho den ngay sinh.
lái thiêu chỉ có tiệm pà thơ hui. mà pà đó chó pị j kũq chuyền nước biển ra đi 2 e ở đó ùi pan. vs lại nghe ở new pet nhìu ng khen tốt nên mới chở e nó xuốq...hjz...xuốq rồi ms pík TỐT thiệt
 

MeoxiemBD

T.Viên Năng Động
puma_91bd said:
lái thiêu chỉ có tiệm pà thơ hui. mà pà đó chó pị j kũq chuyền nước biển ra đi 2 e ở đó ùi pan. vs lại nghe ở new pet nhìu ng khen tốt nên mới chở e nó xuốq...hjz...xuốq rồi ms pík TỐT thiệt
Um. Tiem thu y đó đó. Mình ở tân uyên nhưng toàn đem mèo quá đấy, mình thấy oke nên làm khách quen ở đấy
 

tieu_tuan

Moderators
Staff member
puma_91bd said:
lên cko m.n thấy ...chìu nay mỳk và má ik xuốq NPH để nói chuyện rõ ràq.hjz
anh đã liên hệ với new pet và sẽ cho e câu trả lời sớm nhất
 

tieu_tuan

Moderators
Staff member
puma_91bd said:
đã dầm mưa hùi chìu xg và nhận đc kâu trả lời là mong cô chú thông cảm cho con cũng như các bsty. nói chuẩn đoán của bs trực típ trị bệnh cho jackie là bs Thanh Thủy vs bs ở nông lâm k ai sai hết. vậy mà k hỉu sao 1 kái ghi là viêm tử cung v k có thai...1 kái ghi là thai chết -> cắt tử kung....pó tay. bs trực típ chữa bệnh cko pé thì k đứng ra giải thích mà để cho 1 bs khác đứq ra nói chuyện vs gd mỳk.từ đầu ts kuối vẫn k nhận lỗi mà cứ nói gd mỳk sai.
mới đầu cãi là có thể do máy siêu âm có vần đề lúc sau lại nói có thể do thai nằm bị gan chèn lên nên k thấy đc rồi sau cùng kết luận thai chết lâu rồi trước khi xuốq khám thai đã chết lưu. thật bó tay cho lời giải thích của bs ở đây. có thai nào chết lâu rồi mà mổ ra 1 cục vậy k???? rồi nói đủ thứ từ chuyên môn trong khi thừa pík gd mỳk k học thú y sao mà hỉu đc.
cả nhà dầm mưa xg nói chuyện ra về còn ức chế gấp 10 lần lúc đi. đã vậy thái độ của bs Thủy còn kênh kiệu nhìn tức k chịu đc , 3 mẹ mỳk nói chuyện mà bả k đứng ra giải thích cứ để 1 bs nam ở đó nói rồi vênh mặt lên liếc ngang liếc dọc ...nhìn xuốne,g ngó lên...e mỳk nói có lẻ bả chê dân tỉnh nên kái kiểu vậy.
em cứ an tâm anh đã liên hệ trực tiếp với các bác sĩ newpet, nếu e phản ảnh sai thì em sẽ chịu trách nhiệm những gì em phản ảnh. còn nếu đúng như những gì em nói thì newpet sẽ có câu trả lời cho e,bác sĩ cũng là người em a, nên việc sai sót là khó tránh nên mong e và các bạn cũng bình tĩnh chờ phản hồi
mọi cm khác xin đừng ,để chờ newpet vào giải thích
 

Cuop bien

YTC Developer
Hồi đó mình mua con cún BK ở Lê Hồng Phong. Bé bi viêm phổi , đến đó điều trị gần 2 triệu đồng. Bác sĩ chích thuốc hay thì có hay, nhưng ko có trách nhiệm. Chỉ biết chích lây tiền chứ ko dặn dò chủ về giữ ấm cho cún , ko cho bé nằm ở chổ có gió hay bị lạnh. Lần đầu tiên mình nuôi cún có biết mấy cái vụ này đâu. Làm kéo dài thời gian cả tuần chích bé mới hết và khỏe mạnh chạy giỡn . Mình thấy mũi bé vẫn còn ướt nên tiếp tục điều trị thêm 3 ngày nữa cho bé khỏe mạnh. Ai ngờ ngày cuôi cún cùng là ngày 26 tết 2010, chuuẩn bị đón tết 2011. Hôm đó bs chích cho bé bằng cách truyền dịch , đâm kim 3 lần mới được, nhưng lần thứ 3 bé đau quá la um xùm và chết trên tay mình luôn.
Có vài người khách khác cũng thấy hình ảnh hôm đó. Bé cún của mình đã khỏe mạnh chạy giỡn nhưng lại chết 1 cách tức tối như vậy . Sau việc đó mình được cô bs chích cho bé nói là do mình bóp cổ bé nên bé mới chết, trời à tay mình có chạm vào cổ bé đâu. Trong phòng cho máy quay mình đề nghị mở lai cho mình xem thì bs ngó lơ,mình về nhà khóc quá trời trong khi người nhà mình vẫn còn ở đó. Đến phiên ông bs chuyên phẫu thuật ở đó đt để an ủi mình." Ông tóc oăn vẫn còn làm việc ở đường Đặng Dung ". Ừ chị cũng bớt buồn ....... sau 1 lúc nói chuyện ông ấy giải thích là do chó chị bệnh bây giờ nó ko chết sau này cũng chết. . Các bạn nghĩ sao về câu nói này ?? Nếu biết cún chết sao lúc đầu ko nói , để chích cho bé đau đón và lấy tiền cho đã , khi gặp chuyện thì nói như vậy ....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top