meobeo2930
New Member
Chào các bạn trong diễn đàn yêu thú Cưng.
mình cũng biết diễn đàn đã lâu nhưng giờ bắt đầu tham gia. Hôm nay xin giới thiệu với cả nhà người bạn thân thiết nhất của mình, đây là người bạn khi vui mình cũng có, khi buồn cũng không vắng.
Nhớ lại cái ngày mới bắt đầu đưa Zin về. ZIn là cô chó thuộc giống Golden. lúc đó tớ và người yêu tớ cùng góp tiền lại cách đây 2 năm. số tiền đó là khá nhiều với cái tuổi sinh viên như mình. Lúc đó mình nghĩ đơn giản thế này. mình bỏ ra 1 tr bạn minh gop 4 triệu nếu hắn bỏ mình thì mình sẽ được nuôi luôn chó ^^. thế là ZIn về cứ gắn kết 2 người lại. vui có nó, buồn có nó, nó là đối tượng làm tan đi tất cả những bức xúc của 2 đứa mình.
Rôi nuôi nó lớn dần lớn dần. các bạn đã bao giờ nuôi và chứng kiến 1 con cún cứ lớn lên dần ngoan ngoãn dưới bàn tay và sự yêu thương của mình không? cái cảm giác đó chỉ có người thực sự yêu động vật mới hiểu được. đi đâu cũng muốn đưa đi theo, đi ăn chỉ nhằm nhằm mang đồ ăn thừa về, đi đâu cũng nóng đít chuẩn bị về. nó là thế đấy. Cũng công nhận 1 điều kể từ cái ngày đưa nó về mình sống trách nhiệm hơn hẳn. như không ngủ nướng, đi đâu biết đường về mà ôm lấy nó hun nó. xa nó lâu lâu 1 tí thì lúc về y như rằng người đầu tiên đón mình chắc chắn là nó, người đâu tiên mình muốn ôm và chơi khi đi xa về cũng là nó. đến nỗi bố mẹ tớ còn nói đùa : ghen với con Chó. ^^
nhớ cái ngày mới tốt nghiệp ra trường cũng chưa muốn đi làm rồi nghĩ đi xa 1 chuyến. Điều đầu tiên là nghĩ đến Con Zin thì sao đây. Nhờ bố mẹ nuôi cũng chỉ 2,3 ngày là hết. Thế là nghĩ ngay đến chuyện đưa Zin đi chơi 1 chuyến luôn. Nơi mình đến là 1 đồng quê. đi xe Zin phải bị vào cốp ngồi. khổ thân con bé. Nhưng bù lại sau khi xuống xe là cả 1 thế giới của em. ở được 2 tuần cả chủ cả chó béo quay. ZIn được đi tắm sông, được chạy từ ruộng này sang ruộng khác,được đi bắt chuột, được vồ ếch. rồi đến cái ngày đi làm. Chủ, chó lại khéo nhau lên Hà Nội nơi đất chật người đông, đường thì toàn khói xe. Lên được đến hà nội thì được nghe về QUảng ninh làm, Rồi cả chủ cả chó lại về QUảng ninh. Về đến QUảng Ninh suốt ngày ZIn được tắm biển, ăn cá biến, ở thì ở nhà trọ, Zin biết đấy nhé, Zin cực kì ngoan thấy mình đi làm Zin thích theo đi làm cùng mình. cho ở nhà là gào rú lên. Ừ thì cho đi làm cùng. cái ngày đầu đi làm cùng Zin trong cơ quan ai cũng thấy lạ, Chủ làm tầng 3 còn Zin thì đi nịnh hót ông trưởng phòng tầng 1 xin cho vào phòng vì có điều hòa. Vậy mà cứthế trôi đi thôi, nhanh quá thế cũng được 10 tháng Zin nhập khẩu ở Quảng NInh.
Đến cái Ngày Chủ đi lấy chồng. lấy cái anh mà góp 4tr mua Zin ấy. HIIIIiiiiii chắc anh ấy sợ mất 4tr nên mới lấy Chủ Zin hiiiiiiiiiii.
Zin lại được về Hải Phòng lại 1 hành trinh gian nan. ở 1 nơi mới nhưng nơi này cái tình cảm của con người với Zin không được nhiều. Zin sống với mẹ chồng, cô chủ. dù biết điều thế nào Zin vẫn bị lườm nguýt khổ thân 2 đứa. ZIn ngoan lắm. cũng biết thân biết phận. bố chồng cô chủ cho đi vệ sinh chỉ cần nói và chỉ vào 1 địa điểm nói là : ZIn ơi Zin đi tè đi. rồi nó nhìn theo hướng tay chỉ đi tè. đi tè xong nó lại nhanh chóng về. rồi Bố lại Bảo ZIn không đi Ị à? nó ngước đầu lên tỏ vẻ hiểm lắm ý . Rồi quay ngược lại đi Ị.Zin ngố lắm ý. rồi 5 tháng cũng trôi qua Chủ lấy lòng được bố mẹ chồng ZIn cũng vậy cả 2 may mắn vẫn được chấp nhận ở lại.
Cái ngày Zin đi lấy chồng cũng đến. cô Chủ chọn mặt gửi vàng cũng được cậu Golden đẹp trai con nhà giàu. rôi cái bụng lại ục ịch nặng nhọc. lại nhớ lại cái ngày chứng kiến cái cảnh zin còn bé tí. đó là 1 chu kì. Cả nhà đang mong đến cái ngày ZIn xinh đẹp vỡ chum. và tò mò không biết nuôi chó con thì như thế nào. chỉ còn 4 ngày nữa thôi. mong chờ và hồi hộp
Yêu ZIn nhiều lắm. Zin ngố lắm!!!!! thơm lên Mũi Zin.
Vài chia sẻ với các bạn về chú Cún của tôi!
mình cũng biết diễn đàn đã lâu nhưng giờ bắt đầu tham gia. Hôm nay xin giới thiệu với cả nhà người bạn thân thiết nhất của mình, đây là người bạn khi vui mình cũng có, khi buồn cũng không vắng.
Nhớ lại cái ngày mới bắt đầu đưa Zin về. ZIn là cô chó thuộc giống Golden. lúc đó tớ và người yêu tớ cùng góp tiền lại cách đây 2 năm. số tiền đó là khá nhiều với cái tuổi sinh viên như mình. Lúc đó mình nghĩ đơn giản thế này. mình bỏ ra 1 tr bạn minh gop 4 triệu nếu hắn bỏ mình thì mình sẽ được nuôi luôn chó ^^. thế là ZIn về cứ gắn kết 2 người lại. vui có nó, buồn có nó, nó là đối tượng làm tan đi tất cả những bức xúc của 2 đứa mình.
Rôi nuôi nó lớn dần lớn dần. các bạn đã bao giờ nuôi và chứng kiến 1 con cún cứ lớn lên dần ngoan ngoãn dưới bàn tay và sự yêu thương của mình không? cái cảm giác đó chỉ có người thực sự yêu động vật mới hiểu được. đi đâu cũng muốn đưa đi theo, đi ăn chỉ nhằm nhằm mang đồ ăn thừa về, đi đâu cũng nóng đít chuẩn bị về. nó là thế đấy. Cũng công nhận 1 điều kể từ cái ngày đưa nó về mình sống trách nhiệm hơn hẳn. như không ngủ nướng, đi đâu biết đường về mà ôm lấy nó hun nó. xa nó lâu lâu 1 tí thì lúc về y như rằng người đầu tiên đón mình chắc chắn là nó, người đâu tiên mình muốn ôm và chơi khi đi xa về cũng là nó. đến nỗi bố mẹ tớ còn nói đùa : ghen với con Chó. ^^
nhớ cái ngày mới tốt nghiệp ra trường cũng chưa muốn đi làm rồi nghĩ đi xa 1 chuyến. Điều đầu tiên là nghĩ đến Con Zin thì sao đây. Nhờ bố mẹ nuôi cũng chỉ 2,3 ngày là hết. Thế là nghĩ ngay đến chuyện đưa Zin đi chơi 1 chuyến luôn. Nơi mình đến là 1 đồng quê. đi xe Zin phải bị vào cốp ngồi. khổ thân con bé. Nhưng bù lại sau khi xuống xe là cả 1 thế giới của em. ở được 2 tuần cả chủ cả chó béo quay. ZIn được đi tắm sông, được chạy từ ruộng này sang ruộng khác,được đi bắt chuột, được vồ ếch. rồi đến cái ngày đi làm. Chủ, chó lại khéo nhau lên Hà Nội nơi đất chật người đông, đường thì toàn khói xe. Lên được đến hà nội thì được nghe về QUảng ninh làm, Rồi cả chủ cả chó lại về QUảng ninh. Về đến QUảng Ninh suốt ngày ZIn được tắm biển, ăn cá biến, ở thì ở nhà trọ, Zin biết đấy nhé, Zin cực kì ngoan thấy mình đi làm Zin thích theo đi làm cùng mình. cho ở nhà là gào rú lên. Ừ thì cho đi làm cùng. cái ngày đầu đi làm cùng Zin trong cơ quan ai cũng thấy lạ, Chủ làm tầng 3 còn Zin thì đi nịnh hót ông trưởng phòng tầng 1 xin cho vào phòng vì có điều hòa. Vậy mà cứthế trôi đi thôi, nhanh quá thế cũng được 10 tháng Zin nhập khẩu ở Quảng NInh.
Đến cái Ngày Chủ đi lấy chồng. lấy cái anh mà góp 4tr mua Zin ấy. HIIIIiiiiii chắc anh ấy sợ mất 4tr nên mới lấy Chủ Zin hiiiiiiiiiii.
Zin lại được về Hải Phòng lại 1 hành trinh gian nan. ở 1 nơi mới nhưng nơi này cái tình cảm của con người với Zin không được nhiều. Zin sống với mẹ chồng, cô chủ. dù biết điều thế nào Zin vẫn bị lườm nguýt khổ thân 2 đứa. ZIn ngoan lắm. cũng biết thân biết phận. bố chồng cô chủ cho đi vệ sinh chỉ cần nói và chỉ vào 1 địa điểm nói là : ZIn ơi Zin đi tè đi. rồi nó nhìn theo hướng tay chỉ đi tè. đi tè xong nó lại nhanh chóng về. rồi Bố lại Bảo ZIn không đi Ị à? nó ngước đầu lên tỏ vẻ hiểm lắm ý . Rồi quay ngược lại đi Ị.Zin ngố lắm ý. rồi 5 tháng cũng trôi qua Chủ lấy lòng được bố mẹ chồng ZIn cũng vậy cả 2 may mắn vẫn được chấp nhận ở lại.
Cái ngày Zin đi lấy chồng cũng đến. cô Chủ chọn mặt gửi vàng cũng được cậu Golden đẹp trai con nhà giàu. rôi cái bụng lại ục ịch nặng nhọc. lại nhớ lại cái ngày chứng kiến cái cảnh zin còn bé tí. đó là 1 chu kì. Cả nhà đang mong đến cái ngày ZIn xinh đẹp vỡ chum. và tò mò không biết nuôi chó con thì như thế nào. chỉ còn 4 ngày nữa thôi. mong chờ và hồi hộp
Yêu ZIn nhiều lắm. Zin ngố lắm!!!!! thơm lên Mũi Zin.
Vài chia sẻ với các bạn về chú Cún của tôi!