Nhà mình có đàn mèo 5 nhóc cực xinh:
- Bố là mèo Ba tư thuần chỉnh, lấy bên trại mèo Bảo Sinh. Mà thật ra là có 2 bố cơ, 1 màu vàng be, 1 màu xám (vì mẹ cháu được ưu tiên mỗi ngày 1 anh ạ )
- Mẹ cháu là mèo Nga lai Ba tư màu trắng
- Đàn mèo có 5 nhóc, 3 em đực, 2 em cái. 1 em màu đen - đực, 2 em màu trắng là đực, còn lại 1 em màu vàng và 1 em màu be là cái. Hầu hết các em đều giống bố, mặt to, bèn bẹt giống mèo ba tư. Hiện tại, các cháu đã được 2 tháng, ăn uống thoải mái, gì cũng ăn (rau, bánh ngọt, thức ăn khô, cái gì cũng ăn hix hix. Mình đã luyện được các bé đi vệ sinh đúng chỗ trong nhà vệ sinh. Các bạn mua mình sẽ hướng dẫn huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ ngoan như mẹ cháu.
Thật sự bán đàn mèo này mình thấy tiếc kinh khủng, nhưng nhà không thể nuôi được vì mẹ mình bị dị ứng. Nên muốn tìm chủ mới là các bạn yêu thương mèo thật sự. Mình cũng rất muốn giữ liên lạc để xem ảnh các cháu lớn lên nữa.
Bạn nào quan tâm thực sự liên hệ với mình qua số điện thoại 0915822228 (nhắn tin hoặc gọi điện thoại).
Nhà mình ở Thái Hà, Hà Nội
Sau đây là ít hình của các cháu
Mèo bố (mình không chụp được hình mèo bố nên chỉ lấy hình đại diện trên google thôi)
Mèo mẹ
Mèo con
Bé Mực - bé là đực - ăn khoẻ và béo nhất đàn. Cháu có màu lông của ông hàng xóm vì không giống bố hoặc mẹ cháu
Cháu Bông - cháu là Đực. Cháu rất hiền lành và có ánh mắt rất bất cần ạ. Mọi người nhận xét cháu có ánh mắt của mèo Garfield nổi tiếng ^^
Bé Bông - cháu là đực. Cháu giống mẹ cháu nhất ạ. Trông còi nhất đàn dù ăn khỏe kinh khủng. Chắc do cháu nghịch ngợm, chạy nhảy nhiều quá nên ăn bao nhiêu tiêu hao hết bấy nhiêu
Cháu Xinh - cháu là cái. Cháu rất tình cảm, gần người. Đang ngồi thỉnh thoảng lại cháu mon men đi tới, meo meo, tình cảm lắm ạ
Cháu Cu-te - cháu cái. Đúng với cái tên của cháu, cháu nhìn dễ thương từ bé ạ. Ai cũng yêu cũng quý cháu từ khi cháu còn thơ. Mỗi tội là cháu cũng hơi nghịch và lười ăn nên còi xương hơn các anh các chị
- Bố là mèo Ba tư thuần chỉnh, lấy bên trại mèo Bảo Sinh. Mà thật ra là có 2 bố cơ, 1 màu vàng be, 1 màu xám (vì mẹ cháu được ưu tiên mỗi ngày 1 anh ạ )
- Mẹ cháu là mèo Nga lai Ba tư màu trắng
- Đàn mèo có 5 nhóc, 3 em đực, 2 em cái. 1 em màu đen - đực, 2 em màu trắng là đực, còn lại 1 em màu vàng và 1 em màu be là cái. Hầu hết các em đều giống bố, mặt to, bèn bẹt giống mèo ba tư. Hiện tại, các cháu đã được 2 tháng, ăn uống thoải mái, gì cũng ăn (rau, bánh ngọt, thức ăn khô, cái gì cũng ăn hix hix. Mình đã luyện được các bé đi vệ sinh đúng chỗ trong nhà vệ sinh. Các bạn mua mình sẽ hướng dẫn huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ ngoan như mẹ cháu.
Thật sự bán đàn mèo này mình thấy tiếc kinh khủng, nhưng nhà không thể nuôi được vì mẹ mình bị dị ứng. Nên muốn tìm chủ mới là các bạn yêu thương mèo thật sự. Mình cũng rất muốn giữ liên lạc để xem ảnh các cháu lớn lên nữa.
Bạn nào quan tâm thực sự liên hệ với mình qua số điện thoại 0915822228 (nhắn tin hoặc gọi điện thoại).
Nhà mình ở Thái Hà, Hà Nội
Sau đây là ít hình của các cháu
Mèo bố (mình không chụp được hình mèo bố nên chỉ lấy hình đại diện trên google thôi)
Mèo mẹ
Mèo con
Bé Mực - bé là đực - ăn khoẻ và béo nhất đàn. Cháu có màu lông của ông hàng xóm vì không giống bố hoặc mẹ cháu
Cháu Bông - cháu là Đực. Cháu rất hiền lành và có ánh mắt rất bất cần ạ. Mọi người nhận xét cháu có ánh mắt của mèo Garfield nổi tiếng ^^
Bé Bông - cháu là đực. Cháu giống mẹ cháu nhất ạ. Trông còi nhất đàn dù ăn khỏe kinh khủng. Chắc do cháu nghịch ngợm, chạy nhảy nhiều quá nên ăn bao nhiêu tiêu hao hết bấy nhiêu
Cháu Xinh - cháu là cái. Cháu rất tình cảm, gần người. Đang ngồi thỉnh thoảng lại cháu mon men đi tới, meo meo, tình cảm lắm ạ
Cháu Cu-te - cháu cái. Đúng với cái tên của cháu, cháu nhìn dễ thương từ bé ạ. Ai cũng yêu cũng quý cháu từ khi cháu còn thơ. Mỗi tội là cháu cũng hơi nghịch và lười ăn nên còi xương hơn các anh các chị