boo09
T.Viên Năng Động
Up cho Ben và Bin nào....
Có 1 số bạn có pm và sms cho mình về chuyện nhân giống nhưng mình không nhớ hết nên tiện thể mình trả lời luôn trên này để rõ ràng .
Mình không nhận phối giống các bé đực nhà mình nhé , có 3 lý do :
1.Mình muốn giữ giống tốt và sức khỏe cho các bé đực cho nên mình không nhận phối giống .
2.Nhà mình có rất nhiều mèo , cho nên nhận phối giống cũng có nghĩa là phải có trách nhiệm với bé cái đến nhà mình , nếu như có sơ sót hay phối không thành hay chăm sóc bé không tốt thì mình rất áy náy và đôi khi xảy ra những tai nạn và hiểu lầm không đáng có , cho nên mình không nhận phối giống .
3.Các bé đực nhà mình hơi bị "chung thủy" "vợ" bé nào đã được phân bố rõ ràng cho nên nếu có mèo khác thì bọn nó không thèm quan tâm mặc dù bé ấy có kêu gào , lăn lộn thế nào Hên là mấy bé đực nhà mình sống rất ôn hòa và bình đẳng cho nên mỗi thằng 2 vợ và không đánh nhau hay đái bậy bao giờ...nên mình cũng rất an tâm Chỉ có mấy chị nhà là rất dữ dằn thôi
Cho nên mình hy vọng các bạn thông cảm cho mình !
Có 1 số bạn có pm và sms cho mình về chuyện nhân giống nhưng mình không nhớ hết nên tiện thể mình trả lời luôn trên này để rõ ràng .
Mình không nhận phối giống các bé đực nhà mình nhé , có 3 lý do :
1.Mình muốn giữ giống tốt và sức khỏe cho các bé đực cho nên mình không nhận phối giống .
2.Nhà mình có rất nhiều mèo , cho nên nhận phối giống cũng có nghĩa là phải có trách nhiệm với bé cái đến nhà mình , nếu như có sơ sót hay phối không thành hay chăm sóc bé không tốt thì mình rất áy náy và đôi khi xảy ra những tai nạn và hiểu lầm không đáng có , cho nên mình không nhận phối giống .
3.Các bé đực nhà mình hơi bị "chung thủy" "vợ" bé nào đã được phân bố rõ ràng cho nên nếu có mèo khác thì bọn nó không thèm quan tâm mặc dù bé ấy có kêu gào , lăn lộn thế nào Hên là mấy bé đực nhà mình sống rất ôn hòa và bình đẳng cho nên mỗi thằng 2 vợ và không đánh nhau hay đái bậy bao giờ...nên mình cũng rất an tâm Chỉ có mấy chị nhà là rất dữ dằn thôi
Cho nên mình hy vọng các bạn thông cảm cho mình !