Tháng 6/2012 gia đình mình chào đón những thiên thần hết sức đáng yêu từ mẹ Bơ và mẹ Xù.
Vì 2 mẹ sinh chỉ cách nhau 15 ngày nên thực sự mình rất vất vả và mệt mỏi. Vì mẹ Bơ sinh mổ lại đông con nên mỗi ngày mình đều phải thức đêm cho các bé uống thêm sữa ngoài, k chúng nó đói khóc la cả đêm
Trộm vía, chúng nó cũng thương mình nên chịu khó tu sữa lắm! Hôm nay các cháu con mẹ Bơ tròn 15 ngày tuổi mà đã được 300g 1 đứa rồi... núc ních, đáng yêu lắm
6 thiên thần nhỏ của bố Cooku và mẹ Bơ vẫn chưa có tên , nhờ mọi người nghĩ hộ mẹ cháu cái tên đặt cho 6 que kem nhé!
Đây là hình các thiên thần nhỏ được 14 ngày tuổi
Ngơ ngác
huhuhu, mẹ ơi...mẹ đâu rồi?
Trầm tư
Ngủ đã quá! dậy vươn vai nào
6 con ỉn con
Ủn à ủn ỉn, 6 chú lợn con, ăn đã no tròn, cả nhà đi ngủ
Vì 2 mẹ sinh chỉ cách nhau 15 ngày nên thực sự mình rất vất vả và mệt mỏi. Vì mẹ Bơ sinh mổ lại đông con nên mỗi ngày mình đều phải thức đêm cho các bé uống thêm sữa ngoài, k chúng nó đói khóc la cả đêm
Trộm vía, chúng nó cũng thương mình nên chịu khó tu sữa lắm! Hôm nay các cháu con mẹ Bơ tròn 15 ngày tuổi mà đã được 300g 1 đứa rồi... núc ních, đáng yêu lắm
6 thiên thần nhỏ của bố Cooku và mẹ Bơ vẫn chưa có tên , nhờ mọi người nghĩ hộ mẹ cháu cái tên đặt cho 6 que kem nhé!
Đây là hình các thiên thần nhỏ được 14 ngày tuổi
Ngơ ngác
huhuhu, mẹ ơi...mẹ đâu rồi?
Trầm tư
Ngủ đã quá! dậy vươn vai nào
6 con ỉn con
Ủn à ủn ỉn, 6 chú lợn con, ăn đã no tròn, cả nhà đi ngủ