• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cầu cứu! Tình trạng rùa nguy cấp!

Bobeouuu

T.Viên Năng Động
Lỗi tại em dạo này bỏ bê nó T_T
Dù sao cũng cám ơn sự nhiệt tình của các anh rất nhiều.
Còn con cái bây giờ tính sao hả anh? Cho nó ngâm tiếp nước xanh methylen và ăn uống được kô? Mấy hôm nay nó không có đụng bữa, nếu cứ tiếp tục chắc lại nối gót bé kia.



Ko nằm ngoài dự đoán, vết lở loét đã ăn sâu vào trong vòm miệng rồi, ko còn cách nào khác, 7 năm ròng bay mất tiêu .......

Còn em rùa cái nếu còn bơi dc thì tạm yên tâm, thả mồi chín (luộc) vào cho nó, nó còn ăn được là nên mừng chứng tỏ miệng ko vấn đề j, kết hợp bôi thuốc và ngâm mỗi ngày.

1 phút mặc niệm cho em rùa 7 tuổi :sadcorner: :sadcorner: :sadcorner: :sadcorner:
 

kaka7una

YTC Developer
oày cái diễn đàn gì đúng nản, tự do ngôn luận cũng không cho mặc dù đóng góp ý kiến chả ảnh hưởng đến ai!!! toàn bị xóa bài..........cứ y như cán bộ nhà nước!!!
xin lỗi chủ topic nhé!!!muốn góp vài lời cũng không được!!!
 
Ko nằm ngoài dự đoán, vết lở loét đã ăn sâu vào trong vòm miệng rồi, ko còn cách nào khác, 7 năm ròng bay mất tiêu .......

Còn em rùa cái nếu còn bơi dc thì tạm yên tâm, thả mồi chín (luộc) vào cho nó, nó còn ăn được là nên mừng chứng tỏ miệng ko vấn đề j, kết hợp bôi thuốc và ngâm mỗi ngày.
1 phút mặc niệm cho em rùa 7 tuổi
Bơi thì còn bơi được, nhưng ăn thì chả ăn. Em bỏ cho nó đủ thứ, nào tép luộc (món hàng ngày), cà chua, rau muống, mừ nó chả đụng miếng nào. Nhưng mà sức thì chắc còn đấy, ==" lúc nãy mới bắt ẻm sứt thuốc, ẻm vùng vẫy cào muốn xước tay luôn. Trước jờ chỉ có bé đực là thân thiện, quấn quít, còn em này hình như không mấy có duyên với em, mỗi lần đụng vào là ẻm cào cấu xé đủ thứ T_T
Mà khi cho ăn, mình vẫn có thể thả thuốc vào nước đúng không anh? Xanh methylen vô hại mà :p
@kaka7una: không sao đâu anh, em chưa cám ơn anh mà lại xin lỗi thì ngại chết :p
 

Bobeouuu

T.Viên Năng Động
Nó ko ăn thì thôi, khỏi, nhưng mà lúc cho ăn thì ko dc xả thuốc vào, lúc cần ngâm thì ngâm riêng mình nó thôi, việc nào ra việc đấy :).
 

lazymen

T.Viên Năng Động
cho thuốc vô ko vấn đề gì đâu, miền bắc nuôi cá trong nước xanhmetylen vẫn cho ăn bình thường mà, thuốc dùng để dưỡng bệnh choogns nấm và cháy đuôi cá vào mùa đông thôi, nếu rùa cái không bị nấm, lở loét thì tốt nhất ko nên cho thuốc vô, thuốc có tính màu cao, dính lên cơ thể rùa và mai rất khó chùi rửa ^.^
 

sengoka123

New Member
Ôi mừng quá,nhà em cũng có nuôi 1 em,dạo này tình trạng cũng giống chủ topic :wacko: vết lở trên đầu...hiz....chiều nay phải tiến hành công việc điều trị thôi ^0^ Thanks mn
 
Sorry các bác, mấy hôm nay không có thời gian onl.
Bé rùa cái chắc là tạm ổn, vì mỗi lần đụng chạm em ý vẫn rất sung, chạy vòng vòng không cho bắt ==" vẫn còn vài vết lở ở chân, em không thoa thuốc trực tiếp lên (pé ấy không cho :-|) mà chỉ ngâm trong nước.
Nhưng mà em hơi lo là nó ăn không nhiều, mỗi bữa em chỉ cho một con tôm luộc mà nó cũng chả thèm đụng. Bắt nó vào thau thì nó cạp một miếng lấy lệ rồi bò ra. Chuyện này có gì nghiêm trọng không mấy bác :-/ tại vì em nhớ trước giờ nó cũng chẳng mấy siêng ăn, chỉ có bé đực là hăm hở, còn nó thì phải đợi rinh vào.
 
Hix, 1 tháng đã trôi qua, em xin báo cáo tình hình là như sau:
Tình hình là có vẻ không được tốt đẹp. Mấy hôm nay phải trải qua những ngày túi bụi tất bật và căng như chảo của lớp 12 vì vậy số lần gặp gỡ bé rùa cũng không nhiều :-s hôm nay được một ngày tạm gọi là rảnh rang mới đi thăm bé, thì thấy những vết lở loét mọc không ít chỗ. Mà người nhà nói là bé cũng không ăn. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế, bé này cũng sẽ nối gót theo bé kia mất.
Vì vậy em mạo muội xin hỏi có ai có thể giúp em "cưu mang" bé rùa này. Chứ nếu ở với người chủ tàn nhẫn này mãi, đợi đến khi trải qua hết cái năm 12 khủng khiếp này chắc bé rùa cũng đã không còn. Em đã gián tiếp giết mất một em rồi, không thể tiếp tục như thế nữa :(( Có ai giúp em không? Em ở Q6, TPHCM, nếu ai có thể tốt bụng giúp đỡ xin liên hệ Y!M: i_love_me_so_much2120@yahoo.com.vn
 

lazymen

T.Viên Năng Động
Hix, 1 tháng đã trôi qua, em xin báo cáo tình hình là như sau:
Tình hình là có vẻ không được tốt đẹp. Mấy hôm nay phải trải qua những ngày túi bụi tất bật và căng như chảo của lớp 12 vì vậy số lần gặp gỡ bé rùa cũng không nhiều :-s hôm nay được một ngày tạm gọi là rảnh rang mới đi thăm bé, thì thấy những vết lở loét mọc không ít chỗ. Mà người nhà nói là bé cũng không ăn. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế, bé này cũng sẽ nối gót theo bé kia mất.
Vì vậy em mạo muội xin hỏi có ai có thể giúp em "cưu mang" bé rùa này. Chứ nếu ở với người chủ tàn nhẫn này mãi, đợi đến khi trải qua hết cái năm 12 khủng khiếp này chắc bé rùa cũng đã không còn. Em đã gián tiếp giết mất một em rồi, không thể tiếp tục như thế nữa :(( Có ai giúp em không? Em ở Q6, TPHCM, nếu ai có thể tốt bụng giúp đỡ xin liên hệ Y!M: i_love_me_so_much2120@yahoo.com.vn

bạn nói sơ chỗ nuôi nào, h tai đỏ có tặng cũng ít người nhận lắm :) hi vọng em nó mau tìm được chủ
 

Tròn Vo 1987

Ngọc Kute
@i_love_me_so_much2120: Em mang qua chỗ Trạm xăng dầu 540 QL 1a, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân hoặc alo chị: 01656.440.747. Chị sẽ chữa miễn phí giúp em tới lúc nào bé khỏi bệnh thì em qua lấy bé về nhé :)
 

lazymen

T.Viên Năng Động
bạn nào mua rùa bị bệnh của chị Ngọc nên chụp ảnh lên và chú thích rõ ràng triệu chứng cho người khác biết là bệnh gì, như thế nào... tiến triển ra sao, kết quả thế nào để tất cả mọi người cùng biết hai năm rõ mười.
 
@i_love_me_so_much2120: Em mang qua chỗ Trạm xăng dầu 540 QL 1a, Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân hoặc alo chị: 01656.440.747. Chị sẽ chữa miễn phí giúp em tới lúc nào bé khỏi bệnh thì em qua lấy bé về nhé :)

Cám ơn chị. Nhưng mà chỗ chị xa quá, chắc em không qua được :( với lại chữa trị xong mà không có thời gian chăm sóc, bỏ bê thì không ổn :( chị có thể chăm em nó luôn được không?
 

Tròn Vo 1987

Ngọc Kute
@i_love_you_so_much2120: Em ơi, có thể vào cập nhật và thăm bé rùa yêu của em tại đây nhé: https://www.facebook...20586310&type=1
Chị thấy bé đã khá ổn và khi xem bệnh bên ngoài thấy không có nặng đâu. Khoảng tuần sau có lẽ bé sẽ ok thì em qua đón bé nó nha. Có ji` nhắn tin chị qua số 0902.89.4578.
 

Đậu Đen

New Member
khi nào thấy lâu lâu đủ tg pé đói thì cho ăn....rùa to thế mà bịnh và die thì tiếc quá...nuôi lâu r mến nhìu mà k kỹ lưỡng...bỏ thùa đồ ăn zơ thế kêu s k bệnh :go_mo:
 
Top