Buồn ơi là buồn, em hamster nhà mình đẻ 6 chết 4 Hôm sau xem còn 1, chắc buổi tối em ý ăn 1 đứa nữa. Mình đã chuẩn bị kỹ chuồng và tách con bố từ trước. Sau khi thấy có con chết, mình đeo găng tay đợi lúc con mẹ ko để ý nhẹ nhàng lấy ra hết. Mình có vài câu hỏi nhờ các bạn tư vấn: 1. Con mẹ cứ để con con nằm 1 chỗ còn tầng 1, trên sàn nhựa trống, ko lót mùn cưa hay gì cho bé: có bình thường ko? Con con có bị lạnh mà chết ko? Nên can thiệp thế nào? 2. Có nên tháo cầu thang lên tầng 2 để bé mẹ đỡ leo trèo và cách biệt với con? 3. Cho con mẹ ăn ngũ cốc nữa ko? Cho nhiều lần 1 lúc vào máng hay vẫn cho như bthường ngày/lần? Có nên che chuồng hay cứ để như bt để tiện theo dõi và can thiệp? Mong phản hồi của các bạn nhiều! Many thanks!!