Mình đang điên máu đây. cách đây mấy hôm có mang về một em chó xù nhỏ. Lúc đem về cũng thả chung với mấy con chó ở nhà ( 1 berger cái, 1 chó cỏ) cho quen hơi. Ban ngày thì mình thả cho nó chơi chung, ban đêm nhốt riêng. Lúc nãy cách đây 30p, mẹ mình đem nó ra chuồng, cho nó nằm gần 2 con kia ngủ. 15 phút sau đi ra, thì thấy con chó xủ bị cắn chết, con chó cỏ thì kêu ầm ĩ và chạy vào nhà trốn. Thực sự là vì con berger đang mang bầu, không thì mình giết nó luôn rồi.
Mình hỏi các bạn là có ai bị như mình không, có phải không nên nuôi 2 loại này trong nhà không ??
Mình hỏi các bạn là có ai bị như mình không, có phải không nên nuôi 2 loại này trong nhà không ??