Mắt Ti k bị gì phải đi thú y hết.Ti nó sang nhà mới,lạ lẫm nên phải căng thẳng,chó nào mà k vậy.phải từ 3 hôm trở lên mới quen nhà đc chứ.lúc e lại xem Ti,ti nó vẫn chạy nhảy,thậm chí lúc e bắt nó nó còn bỏ chạy rồi gừ e nữa mà.
Nói thêm cho mọi người biết thêm là mình đăng bán bé 1tr9,nt trả giá nhiệt tình nói hứa chăm sóc tốt,mình fix còn 1tr7,nt lại nói chỉ có khả năng mua 1tr5 thì mình đồng ý bán 1tr5,xong gọi lại nói k đủ tiền chỉ mua dc 1tr3 thôi,mình cũng thông cảm vì nghĩ còn hs k có tiền,mình đồng ý 1tr3,xong gọi lại nói 1tr2 đi,ba mẹ chỉ cho nhiêu đó....mình nghĩ 1tr3 và 1tr2 cách nhau có 100k chẳng lẻ phải tốn lời qua lại hay sao.nên mình đành lòng bán với giá 1tr2,sỡ dĩ mình bán luôn 1tr2 vì mình sắp đi tour nên bán để có người chăm sóc nó.
Bé Ti nó rất khôn,nó rất quấn mình,xa nó cũng rất buồn.sở dĩ ba em k gọi đc cho c vì c dẫn khách đi tour k hoạt động số đó,khi về sg c mới mở lên.nếu k gọi dc sao k để lại tin nhắn?e hứa chăm sóc bé đủ điều nên c mới đồng ý bán giá 1tr2 chứ k có con chihuahua nào giá 1tr2 đâu.
C đồng ý trả lại 1tr5 cho e,e trả Ti lại cho c.