thế này nhé, mua cỏ thì em ra đường cộng hòa chỗ ngã 3 với trường chinh, dọc dọc theo đó anh thấy cũng nhiều! hoặc bên đường Phan huy ích cũng có!!! nếu cần vô Yh: kaka7una anh cho địa chỉ của 1 anh bên cây cảnh chuyên thiết kế sân vườn, ảnh chỉ cho em rất nhiệt tình!
Anh không dùng mô hình cỏ vì cho nó ăn cà chua lúc giở cỏ ra chôn phân xuống đất để làm phân bón cho đất thì lâu ngày hạt cà chua mọc khắp nơi, nhìn lộn xộn không thể chấp nhận được, với cái cứt rùa dính bê bết lên cỏ dơ lắm (còn mùn thì rùa ị bao nhiêu mùn nó dính hết - tròn thành 1 cục dễ dọn mà ko vấy bẩn) thêm cái nữa là phương án sân cỏ thì thỉnh thoảng phải dời ra nắng cho cỏ quang hợp, hơi mệt tý, vì chuồng anh khá to lại ở phòng trọ thiếu nắng!
nếu phương án ốp gỗ cũng khá đơn giản!!! em tìm mấy tấm gỗ bằng ván ép, có loại như bàn học sinh (loại đó rất dễ vặn ốc vít mà ko cần khoan), thỉnh thoảng đi ngoài đường a thấy ngta vứt cũng nhiều mà còn xài được! em thu thập về rồi để dành làm chuồng (cẩn thận vì gỗ này dễ bị tác động bởi nhiệt độ quá cao hay bị thấm nước sẽ rã ra), nếu làm chuồng em chỉ cần làm 4 mặt bằng gỗ và 2 mặt bằng lưới (mặt nắp đậy và mặt hướng ra phía ngoài để dễ quan sát thì bằng lưới)
Cỏ thì em đi nhiều nơi rồi, họ toàn đặt làm cỏ thảm mà toàn là cỏ nhật ko à
, còn cỏ lá gừng thì phải mua từng cây về cắm xuống, và phải mua sỉ, mua lẻ thì họ ko lấy về đâu
Em nuôi 1 bầy ngoài trời, 10 em lận, cũng may là nhà có dc cái sân thượng nên vụ nắng nôi thì khỏi phải lo
Chuồng e phân ra làm 2 khu, một khu chuyên dùng để ngủ thì lót bằng mùn cưa, khu sinh hoạt, vui chơi ăn uống này nọ thì e trồng cây và cỏ. Rùa có ị ở khu nào thì cũng ko thành vấn đề.
Vấn đề duy nhất là do mấy em nó thiếu chỗ leo trèo wá, nên cứ nhằm mấy cái vách thùng xốp mà leo nên vụn xốp cứ bay tứ tung, nhìn mất thẩm mĩ vô cùng, đang định kiếm gỗ ốp vào cho đỡ, với lại sửa lại cái sân cỏ cho nó cheo leo tí để tụi nó có chỗ bò TT^TT.
http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/8rl35n3qbuk.htm