Casau Sunrang
YTC Developer
Tình hình là cooker nhà em ra máu được một tuần rồi
Hôm qua em mang nó đi phối giống
Phải khó khăn lắm con đực mới đòi nhảy, thế mà em nó không hợp tác, cứ quay ra sủa với đòi cắn chó nhà người ta
Em với chị nhà đấy giữ nó lại mà cũng không được
Thế là lại mang về ><
Chiều nay em dắt nó đi ra bờ hồ, gặp một thằng beg to vật to vã, vừa nhìn thấy thằng ấy một cái là nó lồng lộn lên sủa đòi nhảy vào cắn
Đến lúc con kia đi rõ xa rồi mà vẫn vùng ra khỏi người em để đuổi theo cắn
Em không biết thế là thế nào
Các bác là người đi trước, có kinh nghiệm nhiều giúp em với
Em muốn hỏi nó như thế thỳ đã hết thời gian sa lơ chưa?
Liệu có phối được nữa không?
Nếu được thì làm cách nào cho nó khỏi khùng lên thế? Nhìn nó thế em sợ lắm, cứ như không phải chó nhà mình nữa ấy bình thường nó hiền lắm cơ
Mong mọi người vào giúp em
Thân.
Hôm qua em mang nó đi phối giống
Phải khó khăn lắm con đực mới đòi nhảy, thế mà em nó không hợp tác, cứ quay ra sủa với đòi cắn chó nhà người ta
Em với chị nhà đấy giữ nó lại mà cũng không được
Thế là lại mang về ><
Chiều nay em dắt nó đi ra bờ hồ, gặp một thằng beg to vật to vã, vừa nhìn thấy thằng ấy một cái là nó lồng lộn lên sủa đòi nhảy vào cắn
Đến lúc con kia đi rõ xa rồi mà vẫn vùng ra khỏi người em để đuổi theo cắn
Em không biết thế là thế nào
Các bác là người đi trước, có kinh nghiệm nhiều giúp em với
Em muốn hỏi nó như thế thỳ đã hết thời gian sa lơ chưa?
Liệu có phối được nữa không?
Nếu được thì làm cách nào cho nó khỏi khùng lên thế? Nhìn nó thế em sợ lắm, cứ như không phải chó nhà mình nữa ấy bình thường nó hiền lắm cơ
Mong mọi người vào giúp em
Thân.