Thưa các bác,
Mèo mẹ nhà e mới sinh 3 đứa, sau 4 ngày sinh thì e nhìn vào thì có 2 đứa phát triển bình thường (mập mạp) nhưng đứa còn lại thì ốm, dây rốn khô chưa đứt và hình như là không chịu ăn nữa.
Cứ mỗi ngày e kiểm tra 1 lần cho chắc ăn là mèo có bú sữa mẹ nhưng mà hôm nay khi mở ra mèo con ốm yếu đã biến mất và 2 đứa mập mạp trên vẫn còn ở đấy
Liệu mèo mẹ đã công con đi chỗ khác hay đã... ăn con mất rồi. Em lo quá
Mèo mẹ nhà e mới sinh 3 đứa, sau 4 ngày sinh thì e nhìn vào thì có 2 đứa phát triển bình thường (mập mạp) nhưng đứa còn lại thì ốm, dây rốn khô chưa đứt và hình như là không chịu ăn nữa.
Cứ mỗi ngày e kiểm tra 1 lần cho chắc ăn là mèo có bú sữa mẹ nhưng mà hôm nay khi mở ra mèo con ốm yếu đã biến mất và 2 đứa mập mạp trên vẫn còn ở đấy
Liệu mèo mẹ đã công con đi chỗ khác hay đã... ăn con mất rồi. Em lo quá