• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Một bé cún bị què do chủ hành hạ xin một ít tình thương của các anh chị

Protein

New Member
Hôm nay 29/8/2012 sáng đang trên đường đi bơi về thì thấy có 1 bé cún nhỏ nằm trong 1 cái lồng sắt. Thấy cưng wá nên mình ghé lại nựng thì mới biết là bé ko đi dc bằng hai chân sau. Hỏi 2 bác ngồi kế bên thì được biết chủ trước của bé có mấy đứa con nít trong lúc chơi đùa đã bẻ 2 chân sau của bé, sau đó người chủ đó đã cho vợ chồng 1 gia đình bán rau dạo. Tình hình 2 chân của bé vẫn còn có thể cử động được, mình tin chắc nếu đem vào bv sớm có thể cứu chữa. Nhưng mình nghĩ 2 vợ chồng chắc cũng chỉ đem bé về nuôi thôi chứ ko có chữa trị gì đàng hoàng đâu vì nhà khó khăn mà. Mình đã xin cô vợ bán rau nhưng cô ý nói phải chờ trưa người chồng về hỏi ý đã. Trưa nay 12h30 mình sẽ lại tới đó và cố gắng xin họ được đem bé về chữa trị. Nhưng hiện mình ko có nhiều tiền trong người nên ko biết có đủ tiền chữa trị dc hay ko, và nhà mình có e bé bị suyễn nên cũng ko thể giữ bé ở lại dc. Mấy anh chị em bạn bè bà con cô bác làm ơn giúp đỡ với mình ko thể bỏ mặc bé như vậy được. Ai có ý giúp đỡ xin liên lạc gấp với mình nha, sđt của mình: 0121 995 9797. Một lần nữa thành khẩn xin mọi người giúp đỡ :(:)(:)((
 

Bé Xún

T.Viên Năng Động
Hôm nay 29/8/2012 sáng đang trên đường đi bơi về thì thấy có 1 bé cún nhỏ nằm trong 1 cái lồng sắt. Thấy cưng wá nên mình ghé lại nựng thì mới biết là bé ko đi dc bằng hai chân sau. Hỏi 2 bác ngồi kế bên thì được biết chủ trước của bé có mấy đứa con nít trong lúc chơi đùa đã bẻ 2 chân sau của bé, sau đó người chủ đó đã cho vợ chồng 1 gia đình bán rau dạo. Tình hình 2 chân của bé vẫn còn có thể cử động được, mình tin chắc nếu đem vào bv sớm có thể cứu chữa. Nhưng mình nghĩ 2 vợ chồng chắc cũng chỉ đem bé về nuôi thôi chứ ko có chữa trị gì đàng hoàng đâu vì nhà khó khăn mà. Mình đã xin cô vợ bán rau nhưng cô ý nói phải chờ trưa người chồng về hỏi ý đã. Trưa nay 12h30 mình sẽ lại tới đó và cố gắng xin họ được đem bé về chữa trị. Nhưng hiện mình ko có nhiều tiền trong người nên ko biết có đủ tiền chữa trị dc hay ko, và nhà mình có e bé bị suyễn nên cũng ko thể giữ bé ở lại dc. Mấy anh chị em bạn bè bà con cô bác làm ơn giúp đỡ với mình ko thể bỏ mặc bé như vậy được. Ai có ý giúp đỡ xin liên lạc gấp với mình nha, sđt của mình: 0121 995 9797. Một lần nữa thành khẩn xin mọi người giúp đỡ :(:)(:)((


Khổ thân bé wa.....chỉ vì bọn nhỏ nghịch ngơm:((.......
 

Protein

New Member
Mình ở Phan Xích Long q.Phú Nhuận. Mình ko rành về chó lắm, e nó cũng còn bé cỡ to hơn bàn tay thôi. Lông sát màu tắng có đốm nâu, 2 tai cụp xuống, mình đoán chắc là chó ta. Bây giờ mình chuẩn bị wa chỗ bé cún lại để xin chủ nhà đc đem bé về điều trị, các anh chị em nào wan tâm và muốn giúp đỡ bé xin liên lạc sđt: 0121 995 9797. Xin cám ơn vì đã quan tâm
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
tôi nghịp bé quá, mà ko giúp g đc tận HCm
chúc bé mau lành
 
Top