thế này nhé, ngày từ ngày đầu tiên chị Thoa hỏi giống mèo, em đã lưỡng lự suy nghĩ vì cùng dợt đấy mèo nhà em có qa nhà chị My Pink để lấy giống, em có nói vs chị Thoa và bảo là em sẽ đón mèo về nhà vào ngày hsau và hsau nữa c đón mèo nếu e thấy nó khoẻ, nhg chị Thoa có ý là muốn luôn và ngay nên e chả biết làm tnao đành chấp nhận dù k muốn, do tính e cũng cả nể nữa hôm đó là ngày 5/9/2013! sau khi c Thoa có đón về, có bảo vs em là mèo nhà e có nhảy mèo nhà chị ý, và lđó e k biết tình trạng n bị đi kiết, nếu biết e hoàn toàn k đồng ý cho đi, và khi chị Thoa biết đáng lẽ nên bảo em đến đón mèo về chứ k nên để mấy hsau mới cho em đón chị vẫn cố cho chno đi vs nhau! lúc đón mèo, e có hứa là bảo hành vs chị đến khi nào mèo có bầu!!!!! Ngày 18/10/2013, chị Thoa có inbox trg fb cho em bảo là chị sắp chuyển nhà, phải bán hết mèo, trong đó có cả MÈO CÁI LÀM GIỐNG, và chị đòi e tiên lấy giống???? em không đồng ý, vì từ trc đến nay chỉ có chuyện bảo hành chứ k có chuyện hoàn tiền Rồi ngày 21/12/2013 chị có nói vs mình là mèo nhà chị lại gào??? Trc đấy chị có nói là chị bán hết mèo mà? h báo mình có mèo lấy giống thì lsao mình tin tưởng đc? Mà thời gian từ lúc lấy giống từ ngày 5/9/2013 đến ngày 21/12/2013 là thừa tgian mèo đẻ rồi, đó là suy luận của về phía em, và em không thân thiết j vs chị Thoa nên em chả biết nói j, và cùng đợt đấy mèo nhà em có đi cái vs mèo nhà em Đăng có sđt là 01628653549, em có nói vs chị Thoa và c bảo em cứ cho 1 con đực và 2 con cái 1 lúc cũng đc k qa đợt mèo nhà chị ý, e nghe thế e bó tay và bảo hoàn lại 50% tiền giống, lđấy chị không đồng ý, và bảo muốn lấy giống @.@ bó tay thật lúc này :-< em cũng chả muốn nói j nữa cho đến ngày hôm qua, chị lại bảo mèo nhà chị gào rồi, em thông báo vs chị ý là mèo nhà em bị bệnh nên phải thiến k cho đi giống được nữa thì chị bù lu bù loa lên bảo em lừa đảo, lươn lẹo? Chị Thoa lớn tuổi hơn em nên em tôn trọng, giữ im lặng k nói j thì đến buổi tối chị có nt doạ dẫm em bảo là ngày 3/4/2014 sẽ cho đầu gấu qua giải quyết, nói chuyện vs gia đình em! Và chị còn nói chuyện vs mẹ em bằng thái độ lấc cấc nữa, chị có nói là mẹ em gọi chị là ranh con vs trẻ ranh, em hỏi chị 1 câu là chị thử so độ tuổi của mẹ em vs chị xem mẹ em nói có đúng k? Em đã từng nói chuyện vs chị rất nhẹ nhàng, tử tế và lịch sự, giải thích cho chị những câu rất có lí nhg chị luôn cố tình không hiểu chuyện và luôn đòi hỏi mọi thứ theo ý chị
em không phải là người vô lương tâm đến mức mèo nhà mình ốm mà mình vẫn vắt kiệt sức à? chị Thoa biết mèo nhà em vừa mới đi giống về nhg vẫn cố tình đòi lấy, em đã có ý từ chối r nhg c ý vẫn cố nấn ná mọi người đọc r hiểu nhé! đừng nghe chn 1 phía
Và mọi người thử ngẫm xem, lấy giống ngày 5/9/2013 và ngày 21/12/2013 đòi bảo hành thì mọi người gặp trường hợp như em mọi người sẽ làm ntn
Em không up được ảnh ở trên topic nên mọi người add fb em để xem đoạn tn c ý chat vs em nhé!!
link fb e đây https://www.facebook.com/bich.92
em không phải là người vô lương tâm đến mức mèo nhà mình ốm mà mình vẫn vắt kiệt sức à? chị Thoa biết mèo nhà em vừa mới đi giống về nhg vẫn cố tình đòi lấy, em đã có ý từ chối r nhg c ý vẫn cố nấn ná mọi người đọc r hiểu nhé! đừng nghe chn 1 phía
Và mọi người thử ngẫm xem, lấy giống ngày 5/9/2013 và ngày 21/12/2013 đòi bảo hành thì mọi người gặp trường hợp như em mọi người sẽ làm ntn
Em không up được ảnh ở trên topic nên mọi người add fb em để xem đoạn tn c ý chat vs em nhé!!
link fb e đây https://www.facebook.com/bich.92