RickyNguyen89
YTC Developer
Tình hình là hôm CN vừa rồi mình có đọc được bài đăng này
http://www.yeuthucung.com/topic/49766-lai-len-san-bay-rottweiler-baby-gia-tiep-tuc-re-nhat-mang-ne/
Do quá tin vào lời cam kết: "Chó cam kết thuần chủng,mõm gồ,chân to,chân kheo....ai nói lai này lai nọ em thông phát chết luôn" nên lúc chạy từ nhà ra đến đó (từ quận Bình Thạnh ra Thống Nhất - Đồng Nai) mình ko mảy may có ý nghĩ là người này lừa đảo gì cả.
Khi đến nơi mình đứng xem thì anh ta bắt ra cho mình coi, mình thấy sao nói 1,5 tháng mà nhìn bé tẹo, ko như lời anh ta đăng trong bài: "bầy 10 em,5 đực 5 cái,đã dc 1,5 tháng tuổi.Trung bình mỗi em từ 4-6kg", mình hỏi thì a ta nói là "bầy chó bị mất mẹ, thiếu sữa từ nhỏ nên gầy vậy thôi, về nhà chăm sóc đàng hoàng là lên cân lại thôi" (mấy bé đc cho ăn cám hay thứ gì đó mà bụng to như cái thùng luôn, chắc để tăng cân)
Sau đó mình hỏi về sức khỏe chó, anh ta nói chó chích carré mũi 1 rồi, nhưng tự chích nên ko có sổ, ko wên kèm theo câu "cam kết bảo hành chó và hướng dẫn tận tình cách chăm sóc cho bạn trong vòng 1 tháng" (mình tin tưởng người khác wá nên giờ mới buồn như thế này đây)
Mình ko phải chuyên gia nên cũng ko rành về Rottweiler nên cũng coi sơ sài, ko dị tật gì là được. Mua về nhà bé đi ngoài 3 lần, để lên cân thì 1 bé 3kg, 1 bé 2,3kg (Thế mà bảo là 4-6kg)
Bé đực (bên trái) và bé cái
Bé nhẹ cân còn có biểu hiện ho và khạc liên tục, mình định gọi điện để nói với anh ta nhưng nghĩ xa thế này, nếu a ta kêu đem chó lên a ta coi thì mình cũng đuối nên thôi ko gọi. Đem 2 bé đến bác sĩ Bùi Văn Sơn ở đường Trần Phú Cương, Gò Vấp (Bác Sơn thì wá nổi tiếng rồi, mình ko cần nói địa chỉ nghen), vừa đem vào thì bác ấy hỏi sơ sơ vài câu, rồi bác ấy nói là chó này là chưa chích, còn nói là 2 con này bị lừa rồi, chỉ là Rott lai Becgie thôi, nhưng do có máu Rott nhiều hơn. Bé đực thì chỉ cần nhìn vào cái chân sau, có 1 ngón chân có lông màu trắng, còn bé cái thì ko phải màu cam mà màu vàng nhạt như nước gừng....
Cho đến giờ thì mỗi ngày mình vẫn phải đem bé lên cho bác Sơn chữa trị nhưng chỉ mới bớt 1 chút, trong nhà bé chỉ lù đù đi qua đi lại chứ ko giỡn đùa với ai.
Mình thì ko thích trách ng khác, nhưng lai ko xem xét kĩ để bị lừa dễ như vậy.
Mong Mod và Admin xem xét về việc nick phieuducongtu đăng tin ko đúng sự thật.
Sau đây là hình của 2 bé mình mới chụp hôm nay, đầu tiên là bé đực với ngón chân lông trắng, yếu ớt, bị ho suốt, cân nặng 2,4kg
Còn đây là bé cái, khỏe mạnh, nhưng thay vì có màu sẫm như các bé khác thì màu của bé chỉ là màu vàng nhạt. Cân nặng 3,2kg
Tấm này để so sánh sự khác biệt về màu sắc của 2 bé
Chẳng biết lúc ở nhà a ta, mình bị thứ bùa gì mà chẳng thấy dc những thứ này.
Các bạn xem để rút kinh nghiệm về việc nếu có thấy bài đăng chó rẻ quá thì nên đặt dấu chấm hỏi thật to nhé.
Kính mong BQT cho ý kiến về nick trên. Cám ơn các Mod và Admin quan tâm.
http://www.yeuthucung.com/topic/49766-lai-len-san-bay-rottweiler-baby-gia-tiep-tuc-re-nhat-mang-ne/
Do quá tin vào lời cam kết: "Chó cam kết thuần chủng,mõm gồ,chân to,chân kheo....ai nói lai này lai nọ em thông phát chết luôn" nên lúc chạy từ nhà ra đến đó (từ quận Bình Thạnh ra Thống Nhất - Đồng Nai) mình ko mảy may có ý nghĩ là người này lừa đảo gì cả.
Khi đến nơi mình đứng xem thì anh ta bắt ra cho mình coi, mình thấy sao nói 1,5 tháng mà nhìn bé tẹo, ko như lời anh ta đăng trong bài: "bầy 10 em,5 đực 5 cái,đã dc 1,5 tháng tuổi.Trung bình mỗi em từ 4-6kg", mình hỏi thì a ta nói là "bầy chó bị mất mẹ, thiếu sữa từ nhỏ nên gầy vậy thôi, về nhà chăm sóc đàng hoàng là lên cân lại thôi" (mấy bé đc cho ăn cám hay thứ gì đó mà bụng to như cái thùng luôn, chắc để tăng cân)
Sau đó mình hỏi về sức khỏe chó, anh ta nói chó chích carré mũi 1 rồi, nhưng tự chích nên ko có sổ, ko wên kèm theo câu "cam kết bảo hành chó và hướng dẫn tận tình cách chăm sóc cho bạn trong vòng 1 tháng" (mình tin tưởng người khác wá nên giờ mới buồn như thế này đây)
Mình ko phải chuyên gia nên cũng ko rành về Rottweiler nên cũng coi sơ sài, ko dị tật gì là được. Mua về nhà bé đi ngoài 3 lần, để lên cân thì 1 bé 3kg, 1 bé 2,3kg (Thế mà bảo là 4-6kg)
Bé đực (bên trái) và bé cái
Bé nhẹ cân còn có biểu hiện ho và khạc liên tục, mình định gọi điện để nói với anh ta nhưng nghĩ xa thế này, nếu a ta kêu đem chó lên a ta coi thì mình cũng đuối nên thôi ko gọi. Đem 2 bé đến bác sĩ Bùi Văn Sơn ở đường Trần Phú Cương, Gò Vấp (Bác Sơn thì wá nổi tiếng rồi, mình ko cần nói địa chỉ nghen), vừa đem vào thì bác ấy hỏi sơ sơ vài câu, rồi bác ấy nói là chó này là chưa chích, còn nói là 2 con này bị lừa rồi, chỉ là Rott lai Becgie thôi, nhưng do có máu Rott nhiều hơn. Bé đực thì chỉ cần nhìn vào cái chân sau, có 1 ngón chân có lông màu trắng, còn bé cái thì ko phải màu cam mà màu vàng nhạt như nước gừng....
Cho đến giờ thì mỗi ngày mình vẫn phải đem bé lên cho bác Sơn chữa trị nhưng chỉ mới bớt 1 chút, trong nhà bé chỉ lù đù đi qua đi lại chứ ko giỡn đùa với ai.
Mình thì ko thích trách ng khác, nhưng lai ko xem xét kĩ để bị lừa dễ như vậy.
Mong Mod và Admin xem xét về việc nick phieuducongtu đăng tin ko đúng sự thật.
Sau đây là hình của 2 bé mình mới chụp hôm nay, đầu tiên là bé đực với ngón chân lông trắng, yếu ớt, bị ho suốt, cân nặng 2,4kg
Còn đây là bé cái, khỏe mạnh, nhưng thay vì có màu sẫm như các bé khác thì màu của bé chỉ là màu vàng nhạt. Cân nặng 3,2kg
Tấm này để so sánh sự khác biệt về màu sắc của 2 bé
Chẳng biết lúc ở nhà a ta, mình bị thứ bùa gì mà chẳng thấy dc những thứ này.
Các bạn xem để rút kinh nghiệm về việc nếu có thấy bài đăng chó rẻ quá thì nên đặt dấu chấm hỏi thật to nhé.
Kính mong BQT cho ý kiến về nick trên. Cám ơn các Mod và Admin quan tâm.