Chào tất cả các bạn!!!
Hôm nay mình xin đề xuất làm cái nhật ký yêu thú cưng này để mọi người có thể cập nhật những thông tin về các pé cưng,cũng như là những sự việc,hiện tượng thường ngày mà mọi người gặp phải,bao gồm chuyện gia đình,chuyện trường lớp,chuyện cơ quan....hay tâm trạng của mọi người như vui,buồn,nóng giận....Hay nhí nhố hơn 1 chút là những câu chuyện thật là buồn cười mà mọi người gặp phải trong cuộc sông.Hoặc xa hơn là tình hình cập nhật hình ảnh,tình trạng sức khỏe ,sự phát triển của các pé cưng..Mình lập ra topic này mục đích là để mọi người hiểu nhau hơn nữa.Từ trên mạng rồi đến ngoài đời luôn.Hi vọng sẽ có nhiều tình bạn,cũng có thể là tình yêu ( ai biết đâu đấy ) bắt nguồn từ topic này.Trong mỗi comment các bạn hãy ghi rõ theo mẫu sau: Nhật ký YTC ,ngày....tháng....năm.....Mình xin mở đầu trước nha.
+Nhật ký YTC,ngày 15 tháng 3 năm 2012:Ôi chà vui quá,chiều nay ở trường cơn dông thật lớn.Khi nghe tiếng sấm,các bạn chạy tán loạn như vịt hết cả.Kakaka.Cơn mưa dông làm mát cả Sài gòn.Nhưng thế này những rốn nước hay ngập úng,mọi người lại phải bì bõm rồi.Lại khổ người dân.
Hôm nay mình xin đề xuất làm cái nhật ký yêu thú cưng này để mọi người có thể cập nhật những thông tin về các pé cưng,cũng như là những sự việc,hiện tượng thường ngày mà mọi người gặp phải,bao gồm chuyện gia đình,chuyện trường lớp,chuyện cơ quan....hay tâm trạng của mọi người như vui,buồn,nóng giận....Hay nhí nhố hơn 1 chút là những câu chuyện thật là buồn cười mà mọi người gặp phải trong cuộc sông.Hoặc xa hơn là tình hình cập nhật hình ảnh,tình trạng sức khỏe ,sự phát triển của các pé cưng..Mình lập ra topic này mục đích là để mọi người hiểu nhau hơn nữa.Từ trên mạng rồi đến ngoài đời luôn.Hi vọng sẽ có nhiều tình bạn,cũng có thể là tình yêu ( ai biết đâu đấy ) bắt nguồn từ topic này.Trong mỗi comment các bạn hãy ghi rõ theo mẫu sau: Nhật ký YTC ,ngày....tháng....năm.....Mình xin mở đầu trước nha.
+Nhật ký YTC,ngày 15 tháng 3 năm 2012:Ôi chà vui quá,chiều nay ở trường cơn dông thật lớn.Khi nghe tiếng sấm,các bạn chạy tán loạn như vịt hết cả.Kakaka.Cơn mưa dông làm mát cả Sài gòn.Nhưng thế này những rốn nước hay ngập úng,mọi người lại phải bì bõm rồi.Lại khổ người dân.