Bạn cứ để chúng ở chung , nếu mà lần đầu , bé có thể sẽ chưa cho thậm chí đánh nhau với bé đực , nhưng qua lần gào thứ 2 , sẽ đánh nhau vài ngày đầu ( thường mèo gào khoảng 5 ngày ) sau đó sẽ quen và chịu thôi .
Mèo nhà mình cũng bị y vậy , chúng nó đánh nhau cả tháng trời , mình dùng đủ mọi cách vẫn thua , sau tới mùa gào thứ 2 thì tụi nó tự chịu nhau ( mừng dễ sợ )
.
Nhưng mình có đọc 1 tài liệu , rằng mèo cũng có tình yêu , nên có thể nó ko chịu bé đực đó nhưng sẽ chịu bé đực khác , này thì bạn phải chịu khó tìm chồng cho bé vừa ý rồi
( trên diễn đàn mình cũng thấy có bạn phải đem bé đi phối đến 2 - 3 bé nó mới chọn dc chồng ưng ý -,-! )