Mình còn rất khuyến khík các b coi mèo nhà mìh rồi đi coi thêm nữa đi, vì nói thật mình cg rất tự tin về đám nhóc nhà mình nó rất sạk sẽ thơm tho kháu khỉnh và hiếu khách. Vì mình từng đã đi xem đi mua qua rất nhìu nhà rồi, có nhà mình đến xem mà bé bị nhốt lồng, thau cát còn nguyên cục shit thúi ơi là thúi mà mãi k chiu thấy hốt ra, cưs để mình đứng coi mèo và cục shit đó lun. Có nhà nui mèo chó rất rất nhìu, nhà b đó lần nào các lứa baby cg bị nấm mà nó bị mãn tíng lun hay s ík, mấy năm trc mình mua bé 34*nga chỗ đó, về bé mèo bị nấm thoa hết chỗ này lại mọc chỗ khác lây san cả cho mình, mình cg chữa hết chỗ này xg nó mọc chỗ khác, khổ lắm cơ, về sau cg có b mua mèo nhà đo cg bị y vậy nên đã hỏi mình
Có nhà mình đến xem mà mấy bé mèo nói thiệt là rất hôi, khai ngấy lun, mình bít mèo con chưa có ý thức tốt nhg nếu m chủ động vs cho bé thì chắc k đến nỗi v, các bé bị nấm ghẻ rãi rác khắp chỗ, mình nói và vạk ra chỉ thì b đó mới bít(1 là bít nhg giả vờ, 2 là thiếu quan tâm tới các bé) nên thôi mình vuốt ve 1 chút bày cák trị nấm cho bạn đó rồi m về
Có nhà thì các baby nửa thân mình dưới cg ướt mem khai ngấy, ok chảy shit dính bết sau đít ík mà vẫn để mình đến xem đc mà k vs trc đó, các bé mèo thì rất là nhát cấy ng kể cả sợ b đó lun, nên mình ngĩ cg là do thiếu quan tâm cưng nựng.
các baby lứa nào ở nhà mình tầm mở mắt xg 2 tuần mấy 3 tuần mình rờ nó or nó thấy mình là bít gru...gru thík thú rồi. 1 tháng là thôi đứng trc cửa là nge tụi nó trog phòng nhao nhao chí choé rồi, mình bc vào là tụi nó xúm lại mừg ^^
Trc h m cg mua mèo rất nhìu chỉ đc mỗi nhà bimap là bé mèo đạt chuẩn cân nặng 2th 800g. Có nhìu nhà con mèo 2th mà chỉ lớn và cân nhẹ hẫng, xươg k có đứa 400-500-600g chỉ băng baby 5-6 tuần nhà m. Các bé nhà mình vè nhà mới khi chưa đủ 2th mà có bé đã 800g
Cá biệt hồi đó mình có mua bé 34 ở GV bán hết đàn mấy mẹ con, chị bán nói 2th (có khai gian k thì k bít) mình k tin và k thể tưởg tương nổi nó lại tí hon như v, có be còm choắt cheo bằg như con hamster Bear ík,hix...nói điêu chết lun! Mà chị bán đó ngộ lắm cơ đáng ra gả mèo con hết rồi hãy bán mèo mẹ, mèo con còm cỏi còn bú mà đi bán mèo mẹ trc rồi, mình mua bé trọng trọng nhất đàn r đó, về cân 350g, cái áo con bé mặc bjo baby nhà mình tầm 1th là chui ko qua ^^
Mình mà mua các bé mèo lớn về hầu như chỉ ghiền mỗi hạt, khẩu phần ăn rất l ít,m cho bằng với mèo m mà ăn có 1/4 là xg, tè ị lung tung, nhg sau 1th nui thì ăn nhìu lên r.
Mua bé kia đang có bầu mà nặg chỉ 2,8kg. M ôm về xót quá làm bnhiu là món thịt gà, cá nục cá mòi trứg sữa phomai, thịt băm, gan, hạt canin ngay trg đêm đó cho nó ăn... Bnhiu là món ngon bày ra mà nó ăn mỗi bịk hạt me-o b đó cho kèm theo, khổ k cơ chứ! H thì ko bầu cg 4,5kg (vỗ tn cg k lên nữa) và ăn như hạm đủ món....