LeeKenStyle1503
Member
Chào mọi người, hnay mình góp câu chuyện của mình lên 4rum để các bạn có 1 bài học rút ra từ câu chuyện của mình, tránh vấp phải sai lầm như mình.
Đến ngày hnay đã hơn 1 tuần kể từ ngày đó, nhưng đến ngày hnay nhắc lại mình vẫn không thể nào kìm được sự tức giận. Lí do mình chưa đem câu chuyện lên vì mình muốn dành toàn tâm toàn ý chữa trị cho con gái mình, sau khi tình hình con mình khả quan hơn rất nhiều, mình quyết định đã đến lúc kể câu chuyện cho mọi người.
Con gái mình tên Nene, đã được hơn 11 tháng. Ngày 16/1/2013 (tức ngày t4 tuần trước), nó đòi đực rất thảm thiết sau khi ngưng đòi 2 tháng, vì vậy mình rất lo lắng. Sau khi cố gắng liên lạc với 1 người bạn không thành (mình có hẹn trước với người bạn xin phối với mèo đực bạn ấy), mình vô cùng rối vì mình có nghe nói nếu cứ để qua đợt hoài thì con mình sẽ ngưng đòi mà mình 1 phần cũng muốn có mèo con để chăm sóc, nựng nịu nên mình đánh liều liên lạc với 1 anh tên Thắng ở Tân Phú (Sdt: 093-333-6527) sau khi đọc bài cua anh ta trên 4rum ytc. Thỏa thuận với anh ta xong, tối đó mình cùng bạn chở Nene đến nhà anh ta.
Đến nơi, mình vô cùng thất vọng vì điều kiện chăm sóc không như mình tưởng (trc đây mình từng gặp anh ta 1 lần, nghe anh ta kể về việc anh ta yêu mèo ntn). Trong lúc nói chuyện, mình có nhắc lại với anh ta rằng NeNe nhà mình chưa nhảy bao h, và nó rất nhát, vì vậy anh làm ơn chăm sóc NeNe, nếu như nó nhảy thành công, anh vui lòng quay clip chứng thực, mình mới gửi tiền (vì lần trước gặp, anh ta cho mình ấn tượng anh ta là 1 người chỉ biết đến tiền). Anh ta đồng ý với mình, đồng thời nói rằng hiện giờ nhà a ta có 2 con mèo cái có bầu, rất dữ (Anh ta ý thức được rằng mèo mình rất dữ, có thể gây nguy hiểm đến Nene của mình) vì vậy mình yêu cầu anh ta nhốt NeNe vào lồng tránh xô xát với mèo cái nhà anh ta (mèo anh ta thả rông trong phòng trọ và anh ta ở 1 căn nhà khác) và anh ta còn nói rằng anh cột thêm sợi dây nữa, sợ Nene đi mất (????) Lúc đó dù trong lòng vẫn chưa hẳn yên tâm, nhưng mình tự an ủi rằng không sao đâu sa (quả thật mình vô cùng ngu ngốc khi nghĩ vậy) và chào anh ta ra về sau khi chắc chắn rằng NeNe nằm yên trong lồng và có thêm 1 sợi dây cột cho chắc ăn.
Sáng hôm sau mình cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng nên đã hỏi xin ý kiến chị Khôi (3conmeo) và mình quyết định đón Nene về vì trong lòng mình thấy cực kì lo lắng, không thể tập trung làm được việc gì khác. Mình liền gọi điện cho anh ta và xin phép anh ta cho mình đón Nene về, anh ta bảo đang bận công chuyện đi tỉnh, tối mình mới đón Nene về được. Mình liền nói anh ơi, em năn nỉ anh giúp giùm em, em sẽ gửi anh thêm tiền. Lúc đó anh ta liền bảo vậy em lên sớm đi (lúc đó là 11h30 trưa), mình hẹn sẽ đến lúc 12h30 (nhà mình ở Q.Bình Thạnh). Sau đó mình tức tốc đến đón chị Khôi và đến nơi lúc 12h37. Trên đường đi, anh ta gọi cho mình, nói là Nene đang đánh nhau với mèo của anh ta, đến nhanh đi, lúc đó tâm trí mình rối bời, không thể nào tập trung lái xe vì lo lắng không biết con mình nó có làm sao không.
Vừa đến nơi, mình chạy vội vào trong và nhìn thấy Nene nằm co ro trong góc lồng và không hề có sợi dây cột nào như tối qua anh ta cột cả. Vội ôm lấy Nene, mình bật khóc vì nhìn thấy mắt bên trái của con giờ chỉ còn là 1 cục máu. Mặc kệ mình khóc lóc đau đớn và tình trạng Nene lúc đó, anh ta nói rằng tối qua có nghe Nene gào, chắc là nhảy thành công với cu Heo nhà anh ta (để làm gì?). Ngay lập tức chị Khôi liền đỡ lời anh ta, nói rằng không thể nào có chuyện đó vì Nene bản thân nó rất nhát, gặp mèo khác đã gào toáng lên rồi (trước đây mình có xin mượn 1 thằng rể về nhà và kết quả là không được gì), làm sao vừa gặp đã cho phối được???? Anh ta cứ liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện đó, mình liền nói bây giờ em phải đưa nó đi thú y gấp, nếu để trễ không tốt. Trước thái độ kiên quyết của chị Khôi và mình thì cứ khóc không ngừng, anh ta không có khác là đành để mình đưa Nene đi.
Đây là hình ảnh của Nene khi mình đưa nó từ thú y về.
Đến thú y, một lần nữa mình không kềm được nước mắt khi bác sĩ thông báo mắt của Nene khả năng bị mù rất cao, chỉ có thể giữ lại con mắt để cho có thẩm mỹ mà thôi. Mọi thứ bây giờ đều phụ thuộc vào mình, cho Nene uống thuốc mỗi 2 tiếng, và thường xuyên dùng dung dịch nước muối vệ sinh mắt cho nó, cách ly nó ở nơi sạch sẽ khô ráo. Thử hỏi có đau lòng không nếu đứa con tinh thần của bạn gặp 1 chuyện như vậy? Vô cùng tức giận, mình gọi đt cho anh ta, chất vấn anh ta vì sao để con mình bị như vậy.
Các bạn có tưởng tượng được anh ta nói gì với mình không? Anh ta nói đó không phải lỗi anh ta, tối qua anh ta thả Nene ra, thấy bình thường nên không nhốt Nene vào lồng. Sáng hôm đó mình gọi, anh ta quay lại phòng trọ thì thấy Nene bị như thế (nếu mình không gọi điện năn nỉ anh ta, anh ta có quay lại quan sát đến nó không?) và may mà Nene bị, chứ không phải mèo nhà anh ta bị, nếu nhốt vào lồng, Nene ị đái kêu anh ta dọn dẹp à???? Vô cùng tức giận, mình nói anh nhận mèo người ta về phối, lấy tiền, mà anh nói vậy là anh vô trách nhiệm quá rồi, mình vừa dứt lời, anh ta cúp máy. Sau khi cố gắng gọi lại không được, mình liền nhắn tin cho anh ta với nội dung: "Nếu anh không muốn nói chuyện đàng hoàng, em sẽ đem chuyện này lên ytc để mọi người biết anh "yêu" mèo ntn". Anh ta liền nhắn tin lại cho mình rằng: "Em cứ thoải mái đi tại trong chuyện này anh cũng không hẳn là có lỗi tại vì hôm qua lúc em ở đó là anh không đóng cửa lồng lại đẻ nó đi thoải mái (lúc Nene vừa đến, mình thả cho con đi khắp phòng làm quen chỗ mới). Cả đêm hqua không có chuyện gì cả. Sáng nay anh mới quay lại thì đã thấy tụi nó đánh nhau xong rồi chứ đâu phải là anh ở đó thấy tụi nó đánh nhau mà không can? Chuyện ngoài ý muốn chứ đâu phải là anh muốn như vậy đâu còn em muốn giải quyết ntn? Muốn anh chịu 1 phần trách nhiệm là tiền thuốc thang điều trị cho nó hả? Hay em muốn sao? Em cứ nói!"
Nói thật, mình sẽ không bao giờ nhận tiền từ 1 người như anh ta. Tuy mình không giàu có gì, nhưng cầm tiền của anh ta khiến mình xấu hổ. Cứ cho là mình có thành kiến với anh ta, nhưng với 1 người kinh doanh mèo, mà lại cho mèo của mình (gọi bằng con đấy) ăn Me-o với điều kiện sống chật chội ẩm thấp cho 3 đứa nó và sau những chuyện vừa qua, mình nhận thấy anh ta là 1 người kinh doanh mèo không hề có lương tâm và trách nhiệm. Hiện tại, con mình đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng mắt của nó vẫn không thể mở to như trước được.
Thôi thì cứ hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn, con mình sẽ bình phục như xưa. Đây là một bài học đắt giá của mình, mong mọi người đừng như mình, vì hấp tấp mà hối hận ngàn lần. Hãy luôn tìm hiểu kỹ càng chắc chắn về người chủ mèo bạn định phối.
Cám ơn các bạn đã đọc bài của mình. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Đến ngày hnay đã hơn 1 tuần kể từ ngày đó, nhưng đến ngày hnay nhắc lại mình vẫn không thể nào kìm được sự tức giận. Lí do mình chưa đem câu chuyện lên vì mình muốn dành toàn tâm toàn ý chữa trị cho con gái mình, sau khi tình hình con mình khả quan hơn rất nhiều, mình quyết định đã đến lúc kể câu chuyện cho mọi người.
Con gái mình tên Nene, đã được hơn 11 tháng. Ngày 16/1/2013 (tức ngày t4 tuần trước), nó đòi đực rất thảm thiết sau khi ngưng đòi 2 tháng, vì vậy mình rất lo lắng. Sau khi cố gắng liên lạc với 1 người bạn không thành (mình có hẹn trước với người bạn xin phối với mèo đực bạn ấy), mình vô cùng rối vì mình có nghe nói nếu cứ để qua đợt hoài thì con mình sẽ ngưng đòi mà mình 1 phần cũng muốn có mèo con để chăm sóc, nựng nịu nên mình đánh liều liên lạc với 1 anh tên Thắng ở Tân Phú (Sdt: 093-333-6527) sau khi đọc bài cua anh ta trên 4rum ytc. Thỏa thuận với anh ta xong, tối đó mình cùng bạn chở Nene đến nhà anh ta.
Đến nơi, mình vô cùng thất vọng vì điều kiện chăm sóc không như mình tưởng (trc đây mình từng gặp anh ta 1 lần, nghe anh ta kể về việc anh ta yêu mèo ntn). Trong lúc nói chuyện, mình có nhắc lại với anh ta rằng NeNe nhà mình chưa nhảy bao h, và nó rất nhát, vì vậy anh làm ơn chăm sóc NeNe, nếu như nó nhảy thành công, anh vui lòng quay clip chứng thực, mình mới gửi tiền (vì lần trước gặp, anh ta cho mình ấn tượng anh ta là 1 người chỉ biết đến tiền). Anh ta đồng ý với mình, đồng thời nói rằng hiện giờ nhà a ta có 2 con mèo cái có bầu, rất dữ (Anh ta ý thức được rằng mèo mình rất dữ, có thể gây nguy hiểm đến Nene của mình) vì vậy mình yêu cầu anh ta nhốt NeNe vào lồng tránh xô xát với mèo cái nhà anh ta (mèo anh ta thả rông trong phòng trọ và anh ta ở 1 căn nhà khác) và anh ta còn nói rằng anh cột thêm sợi dây nữa, sợ Nene đi mất (????) Lúc đó dù trong lòng vẫn chưa hẳn yên tâm, nhưng mình tự an ủi rằng không sao đâu sa (quả thật mình vô cùng ngu ngốc khi nghĩ vậy) và chào anh ta ra về sau khi chắc chắn rằng NeNe nằm yên trong lồng và có thêm 1 sợi dây cột cho chắc ăn.
Sáng hôm sau mình cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng nên đã hỏi xin ý kiến chị Khôi (3conmeo) và mình quyết định đón Nene về vì trong lòng mình thấy cực kì lo lắng, không thể tập trung làm được việc gì khác. Mình liền gọi điện cho anh ta và xin phép anh ta cho mình đón Nene về, anh ta bảo đang bận công chuyện đi tỉnh, tối mình mới đón Nene về được. Mình liền nói anh ơi, em năn nỉ anh giúp giùm em, em sẽ gửi anh thêm tiền. Lúc đó anh ta liền bảo vậy em lên sớm đi (lúc đó là 11h30 trưa), mình hẹn sẽ đến lúc 12h30 (nhà mình ở Q.Bình Thạnh). Sau đó mình tức tốc đến đón chị Khôi và đến nơi lúc 12h37. Trên đường đi, anh ta gọi cho mình, nói là Nene đang đánh nhau với mèo của anh ta, đến nhanh đi, lúc đó tâm trí mình rối bời, không thể nào tập trung lái xe vì lo lắng không biết con mình nó có làm sao không.
Vừa đến nơi, mình chạy vội vào trong và nhìn thấy Nene nằm co ro trong góc lồng và không hề có sợi dây cột nào như tối qua anh ta cột cả. Vội ôm lấy Nene, mình bật khóc vì nhìn thấy mắt bên trái của con giờ chỉ còn là 1 cục máu. Mặc kệ mình khóc lóc đau đớn và tình trạng Nene lúc đó, anh ta nói rằng tối qua có nghe Nene gào, chắc là nhảy thành công với cu Heo nhà anh ta (để làm gì?). Ngay lập tức chị Khôi liền đỡ lời anh ta, nói rằng không thể nào có chuyện đó vì Nene bản thân nó rất nhát, gặp mèo khác đã gào toáng lên rồi (trước đây mình có xin mượn 1 thằng rể về nhà và kết quả là không được gì), làm sao vừa gặp đã cho phối được???? Anh ta cứ liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện đó, mình liền nói bây giờ em phải đưa nó đi thú y gấp, nếu để trễ không tốt. Trước thái độ kiên quyết của chị Khôi và mình thì cứ khóc không ngừng, anh ta không có khác là đành để mình đưa Nene đi.
Đây là hình ảnh của Nene khi mình đưa nó từ thú y về.
Đến thú y, một lần nữa mình không kềm được nước mắt khi bác sĩ thông báo mắt của Nene khả năng bị mù rất cao, chỉ có thể giữ lại con mắt để cho có thẩm mỹ mà thôi. Mọi thứ bây giờ đều phụ thuộc vào mình, cho Nene uống thuốc mỗi 2 tiếng, và thường xuyên dùng dung dịch nước muối vệ sinh mắt cho nó, cách ly nó ở nơi sạch sẽ khô ráo. Thử hỏi có đau lòng không nếu đứa con tinh thần của bạn gặp 1 chuyện như vậy? Vô cùng tức giận, mình gọi đt cho anh ta, chất vấn anh ta vì sao để con mình bị như vậy.
Các bạn có tưởng tượng được anh ta nói gì với mình không? Anh ta nói đó không phải lỗi anh ta, tối qua anh ta thả Nene ra, thấy bình thường nên không nhốt Nene vào lồng. Sáng hôm đó mình gọi, anh ta quay lại phòng trọ thì thấy Nene bị như thế (nếu mình không gọi điện năn nỉ anh ta, anh ta có quay lại quan sát đến nó không?) và may mà Nene bị, chứ không phải mèo nhà anh ta bị, nếu nhốt vào lồng, Nene ị đái kêu anh ta dọn dẹp à???? Vô cùng tức giận, mình nói anh nhận mèo người ta về phối, lấy tiền, mà anh nói vậy là anh vô trách nhiệm quá rồi, mình vừa dứt lời, anh ta cúp máy. Sau khi cố gắng gọi lại không được, mình liền nhắn tin cho anh ta với nội dung: "Nếu anh không muốn nói chuyện đàng hoàng, em sẽ đem chuyện này lên ytc để mọi người biết anh "yêu" mèo ntn". Anh ta liền nhắn tin lại cho mình rằng: "Em cứ thoải mái đi tại trong chuyện này anh cũng không hẳn là có lỗi tại vì hôm qua lúc em ở đó là anh không đóng cửa lồng lại đẻ nó đi thoải mái (lúc Nene vừa đến, mình thả cho con đi khắp phòng làm quen chỗ mới). Cả đêm hqua không có chuyện gì cả. Sáng nay anh mới quay lại thì đã thấy tụi nó đánh nhau xong rồi chứ đâu phải là anh ở đó thấy tụi nó đánh nhau mà không can? Chuyện ngoài ý muốn chứ đâu phải là anh muốn như vậy đâu còn em muốn giải quyết ntn? Muốn anh chịu 1 phần trách nhiệm là tiền thuốc thang điều trị cho nó hả? Hay em muốn sao? Em cứ nói!"
Nói thật, mình sẽ không bao giờ nhận tiền từ 1 người như anh ta. Tuy mình không giàu có gì, nhưng cầm tiền của anh ta khiến mình xấu hổ. Cứ cho là mình có thành kiến với anh ta, nhưng với 1 người kinh doanh mèo, mà lại cho mèo của mình (gọi bằng con đấy) ăn Me-o với điều kiện sống chật chội ẩm thấp cho 3 đứa nó và sau những chuyện vừa qua, mình nhận thấy anh ta là 1 người kinh doanh mèo không hề có lương tâm và trách nhiệm. Hiện tại, con mình đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng mắt của nó vẫn không thể mở to như trước được.
Thôi thì cứ hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn, con mình sẽ bình phục như xưa. Đây là một bài học đắt giá của mình, mong mọi người đừng như mình, vì hấp tấp mà hối hận ngàn lần. Hãy luôn tìm hiểu kỹ càng chắc chắn về người chủ mèo bạn định phối.
Cám ơn các bạn đã đọc bài của mình. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!