Hôm truớc đó, em lên mạng, tìm hiểu về bệnh của rùa, đúng lúc bé rùa của em, có một bé cái chân nó bị thương, bong tróc móng, lại chán ăn nằm gục gặc 1 chỗ, kiểu như sắp chết ấy anh ạ. Thế là em 1 ngày cho nó ăn 1/2 lá lược vàng. Thấy tình hình khá khẩm hơn, đã bò lổm ngổm, vết thương nhanh lành, đã mọc da non, hiếu động và ăn tốt hơn nữa. Em đang theo dõi tình hình của em nó, nhưng biến chuyển khá tốt.
Mà cây lược vàng này, công dụng cũng nhiều, hữu ích cho cả con người nữa
Đã được mẹ em kiểm chứng, sau lần bị lộn cổ xe bus và đau họng.
Còn bố chồng em bị thấp khớp, thì cũng dùng ruợu lá lược vàng xoa bóp 1 tuần, là cũng đỡ nhiều lắm. Chắc là sẽ mở rộng nghiên cứu với việc chữa bệnh ở rùa, chó, mèo hay các động vật khác. Em nghĩ cũng tốt
Hèn chi con cái nhà mình lúc mới về bị thương ở hai bên tai, trầy da, chảy máu cứ thích ngồm ngoàm lá lược vàng suốt
. Được 2 ngày là lên mài rồi kéo da non luôn
.